![]() |
Mới 10 năm trước, khi sắp bách niên giai lão, "bà đầm già" còn ngự trị trên đỉnh cao châu Âu. |
Juventus là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Italy, và là đội bóng được hâm mộ nhất tại đất nước hình chiếc ủng (có 15 triệu CĐV trong số 58 triệu dân). "La Vecchia Signora" (bà đầm già) cũng là CLB thành công nhất trong lịch sử Serie A, với 29 lần vô địch (tính cả 2 Scudetto vừa bị tước). Ngoài ra trong phòng truyền thống tại sân Delle Alpi còn có 9 chiếc Cúp quốc gia (thêm một kỷ lục nữa). Trên đấu trường châu Âu, Juventus cũng được biết tới như một trong bốn CLB đoạt đủ 3 loại Cúp khác nhau (bên cạnh Barca, Ajax, và Bayern Munich).
"La Vecchia Signora" vĩ đại là thế, giàu ảnh hưởng là thế, ấy vậy mà các quan tòa đã không ngần ngại giáng thẳng cái biểu tượng lớn nhất này xuống Serie B. Không những thế, Juve còn bị trừ thêm 30 điểm khi mùa giải mới khởi tranh. Thậm chí, trước đó còn có ý kiến cho rằng nên "dìm" niềm tự hào của một thời hoàng kim xuống tận...Serie C1.
Như vậy, dễ hiểu tội lỗi của đội bóng áo sọc đen trắng là quá nặng, và không thể tha thứ. Cách đây vài tháng, các cầu thủ Juve vẫn còn ăn mừng chức vô địch Serie A thứ 29 đồng thời bắt đầu mơ mộng ngôi sao thứ ba trên ngực áo (cứ giành đủ 10 Scudetto sẽ được quyền in một ngôi sao). Nhưng giờ thì chỉ còn 27 chiếc, và tất cả sẽ bắt đầu lại từ Serie B.
Cho đến trước thời điểm tháng 7/2006, Juventus cùng Inter là hai CLB còn lại ở Serie A chưa từng xuống hạng (giống như Barca và Real tại Tây Ban Nha). Nhưng giờ thì chỉ còn mỗi Nerazzurri "trong trắng". Gần như trong khoảng thời gian một năm tới (có thể sẽ lâu hơn nữa), trận Derby D'Italia (giữa Juve và Inter, hai CLB nhiều CĐV nhất của rẻo đất hình chiếc ủng) sẽ chỉ xuất hiện tại Cúp quốc gia. Đó là nỗi thất vọng của chung các tifosi trên khắp thế giới.
Luciano Moggi - người hùng thành tên tội đồ
![]() |
Án phạt 50.000 euro cùng 5 năm cấm tham gia quản lý bóng đá liệu có đủ cho Luciano Moggi? |
Như một sự sụp đổ của một tòa tháp được xây dựng và lăng xê bởi những mánh lới quỷ quyệt, "cơn ác mộng" dành cho Juve bắt đầu từ việc bổ nhiệm Luciano Moggi làm tổng giám đốc, năm 1994. Nhờ tài thao lược của ông này, Juventus đã trải qua một kỷ nguyên hùng mạnh, song cũng dính nhiều scandal nhất.
Trong thời gian Moggi tại vị, phòng truyền thống có thêm 1 Cup vô địch Champions League cùng 7 Scudetto. CLB cũng chiêu mộ được rất nhiều siêu sao như Zidane, Inzaghi, Vieri, Nedved, Thuram, Buffon, Vieira, Emerson....Bên cạnh đó, Juventus còn là tấm gương cho các đối thủ học tập về sự lọc lõi trên thị trường chuyển nhượng. Đơn cử như vụ bán Zidane cho Real với giá kỷ lục 46 triệu bảng, để rồi sau đó mua về 3 ngôi sao lớn là Nedved, Buffon và Thuram.
Nói tóm lại, trong 12 năm cầm quyền của Moggi, đội bóng phát triển mạnh mẽ, bất chấp hãng sở hữu Fiat rót rất ít vốn đầu tư. Bên cạnh đó, cũng phải tính đến sự cạnh tranh từ hai "núi tiền" khổng lồ của Berlusconi (ông chủ Milan) và Moratti (ông chủ Inter).
Song, Luciano Moggi "khôn" hơn người ta nghĩ rất nhiều. Chẳng phải đơn giản mà giới thạo tin lại đặt cho ông biệt danh là Lucky Luciano (giống tên trùm mafia trong quá khứ). Moggi đã biết tận dụng những mối quan hệ đặc biệt của mình để thao túng kết quả trận đấu. Ngoài việc "điều khiển" giới trọng tài trong nước, bộ óc đã 69 tuổi còn tranh thủ gây sức ép với phó chủ tịch hội đồng trọng tài của UEFA, Pierluigi Pairetto (người Italy), nhằm phân công trọng tài thuận lợi cho Juve trong các trận tại Cúp châu Âu.
Người ta chỉ nắm được bằng chứng về "trò bẩn" của Moggi trong vài năm gần đây. Còn khoảng thời gian trước đó thì sao? Hẳn nhiều CĐV Inter vẫn còn nhớ trong trận Derby Italy mùa bóng 1997 - 1998, trọng tài chẳng hề bắt lỗi khi Ronaldo bị cản trái phép trong vòng cấm. Ngược lại, Juve được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi với pha ngã rất đẹp của Del Piero. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều sai lầm khác của giới trọng tài Italy luôn có lợi cho Juventus, mà đến tận ngày nay người ta vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Giancarlo Galavotti, một nhà báo người Italy, từng nói rằng: "Quyền lực, mối quan hệ, và ảnh hưởng của Luciano Moggi tại Italy rất lớn, không chỉ giới hạn trong bóng đá".
Bao giờ "bà đầm già" sẽ trở lại Serie A?
![]() |
Bóng đen bao trùm lên Juventus. |
Giờ đây, khi sự thật (hay chỉ một vài phần sự thật) được phơi bày thì chỉ có Juve và các CĐV phải chịu hậu quả. Lần đầu tiên trong lịch sử oai hùng của mình, Juventus phải xuống hạng. Moggi đã khôn ngoan tới mức quỷ quyệt, và sai lầm của ông ta và bộ sậu đã dẫn tới "cái chết" cho một biểu tượng. Ở tuổi 109, "Bà đầm già" vẫn tin tưởng tới mức mù quáng vào một người đàn ông, và giờ thì gã đã khiến bà đau khổ đến tột cùng.
CLB ở Serie B được thăng hạng mùa trước có số điểm thấp nhất là Torino (76 điểm). Như thế có nghĩa để được trở lại hạng cao nhất sau một mùa, Juventus phải kiếm ít nhất 106 điểm sau 42 trận (do bị trừ 30 điểm phạt). Đó sẽ là nhiệm vụ cực kỳ nan giải trong hoàn cảnh bị bòn rút lực lượng, chưa kể những khó khăn khách quan đến từ quá trình thi đấu.
Giờ đây, các CĐV của Bianconeri chỉ còn biết hy vọng, giống như Pessotto - vị giám đốc thể thao ngã từ 15 m mà không thiệt mạng - Juventus cũng sẽ hồi sinh, từ vực thẳm.
Bạn có biết? |
* Luciano Moggi là nhân viên ga đường sắt trước khi gia nhập bộ máy quản lý của Juve đầu thập niên 70 thế kỷ trước. Sau đó, Moggi kinh qua hàng loạt CLB lớn nhỏ như Torino, Napoli, Roma, Lazio, trước khi quay lại sân Delle Alpi năm 1994. * Con trai của Moggi - Alessandro - là đại diện cho rất nhiều cầu thủ, HLV thông qua công ty GEA World. Với cái vỏ bọc này, hai cha con nhà Moggi đã thao túng thị trường chuyển nhượng theo ý mình. |
Tiến Dũng