Pha làm bàn định đoạt thắng thua trên sân Luigi Ferraris đến khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 giây. Cựu cầu thủ Juventus, Alessandro Matri cầm bóng, hút theo hai hậu vệ của đội bóng cũ, rồi chuyền ngược ra cho đồng đội Luca Antonini rảnh chân dứt điểm hạ Buffon trong thế không người kèm.
![Buffon-v-Antonini-Genoa-v-Juve-3729-6429](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/10/30/Buffon-v-Antonini-Genoa-v-Juve-3729-6429-1414625281.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5DwAOsnB0ehCQLJ5KdzvdA)
Pha làm bàn của Antonini đặt dấu chấm hết cho mạch 15 trận bất bại của Juventus kéo dài từ tháng 4 năm nay. Ảnh: Reuters.
Đây là kết cục rất buồn cho Buffon, trong trận cầu mà anh đạt cột mốc 500 lần khoác áo Juventus, và cho chính "Lão Bà" khi họ đứt mạch bất bại tại Serie A, kéo dài kể từ sau trận thua 0-2 trên sân Napoli ở vòng 31 mùa trước, hôm 30/3. Tính rộng ra từ đầu năm 2014, trận thua hôm qua mới chỉ là thất bại thứ hai của Juventus ở Serie A.
Ngoài yếu tố thể lực suy kiệt vì phải đá trận thứ tư chỉ trong vòng 12 ngày gần nhất, may mắn hôm qua cũng không đứng về phía đội bóng dưới trướng HLV Max Allegri, bởi kết quả lẽ ra đã rất khác nếu họ không bị khung gỗ hai lần từ chối trong thời gian thi đấu chính thức.
Giữa hiệp đầu, cú sút của tiền đạo Fernando Llorente tìm đến chân cột dọc. Tương tự ở phút 70, cú lốp đẹp mắt của hậu vệ Angelo Ogbonna chỉ thắng được thủ môn Mattia Perrin, chứ không thắng được cột dọc khung thành Genoa.
Ngoài hai cú hỏng ăn có phần đen đủi này, Juventus còn chứng kiến một loạt cơ hội khác lần lượt trôi qua mũi giày các tiền đạo. Perrin, ở phút 22 và 84, xuất sắc cản hai pha dứt điểm tưởng ăn bàn rõ mười mươi của Carlos Tevez và Alvaro Morata. Xen giữa hai tình huống này, Paul Pogba, Lichtsteiner và Bonucci cũng lần lượt chứng kiến các cú dứt điểm của họ không đi trúng đích.
Và khi không thể tận dụng được các cơ hội họ tạo ra, như một quy luật, Juventus để thủng lưới bàn quyết định ở thời khắc mà họ cứ nghĩ sẽ bỏ túi ít nhất một điểm khi ra về.
Thất bại 0-1 này chưa khiến Juventus mất ngôi đầu, nhưng họ đã bị Roma bắt kịp về điểm số - cùng 22 điểm qua chín vòng đầu mùa này. Roma, trên sân nhà Olimpico hôm qua, thắng 2-0 Cesena với các pha lập công của Mattia Destro và De Rossi.
Phương Minh