Với kết quả này, Juventus coi như đã cầm chắc một vị trí trong top 4. Khả năng này chỉ không trở thành hiện thực nếu Fiorentina và Milan, hai đội xếp thứ tư và thứ năm, toàn thắng, còn "Lão bà" thì không giành quá 3 điểm trong 5 vòng đấu cuối cùng. Nói như vậy để thấy rõ, trừ phi có đột biến lớn, thày trò HLV Ranieri sẽ có suất đại diện cho Serie A ở vòng sơ loại Champions League mùa tới.
![]() |
Vị trí thứ ba kèm theo suất dự Champions League mùa tới khó thoát khỏi tay Juventus (áo sọc trắng đen). Ảnh: Grazia Neri. |
Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà CLB thành Torino thể hiện mùa này. Trải qua cuộc bể dâu Calciopoli, và vừa chân ướt chân ráo trở lại từ vũng lầy Serie B, "Lão bà" nhanh chóng khẳng định họ vẫn là một trong những thế lực lớn nhất làng bóng đá Italy. Điều đó thể hiện qua việc họ là đội duy nhất bất bại và giành đến 12 điểm trong 6 lần chạm trán với nhóm tam đại gia Inter - Milan - Roma, đồng thời chễm chệ ở vị trí thứ ba Serie A hiện tại.
Juventus chỉ không với tới scudetto vì thiếu sự ổn định cần thiết khi đối đầu với các đối thủ dưới cơ. Nhưng khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối, có vẻ như họ đã biết cách khắc phục điểm yếu. Thắng lợi 3-0 trước Parma hôm qua là minh chứng rõ nét cho thực tế. Juventus ra sân mà không có 3 tiền vệ tốt nhất là Zanetti (chấn thương) Sissoko (được dưỡng sức) Nedved (dự bị), nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức mạnh tổng thể, bởi những người thế vai như Palladino, Nocerino, Salihamidzic đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trước đối thủ đang vùng vẫy dữ dội để trốn xuống hạng, Juventus vẫn không mất nhiều thời gian chứng tỏ ưu thế của 'kẻ bề trên". Họ chỉ mất đúng 16 phút để phá thế quân bình khi Trezeguet tận dụng cú bắt bóng không dính của thủ thành Bucci trong một tình huống đá phạt góc, nhẹ nhàng đệm bóng cận thành tung lưới Parma. 14 phút sau, tỷ số được nhân đôi nhờ màn solo của Palladino. "Cascadeur" của Nedved khéo léo loại sự truy cản của một hậu vệ đội khách bên cánh trái, bứt tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc.
![]() |
Sự tỏa sáng của các gương mặt dự bị như Palladino (trái) giúp Juventus dễ dàng hạ Parma. Ảnh: Grazia Neri. |
Lợi thế dẫn 2-0 giúp "Lão bà" chơi nhàn nhã trông thấy trong thời gian còn lại của trận đấu. Họ không chỉ dễ dàng hóa giải các nỗ lực rút ngắn cách biệt của Parma mà còn "tặng" thêm đội khách bàn thua thứ ba ở phút 77. Từ một pha phối hợp nhanh ở trung lộ, cầu thủ vào thay người Tiago tỉa bóng cho Trezeguet đang thoát xuống ở vị trí trống trải. Nhưng bóng lại chạm nhẹ vào đầu Morrone đổi hướng đi thằng vào lưới khiến thủ thành Bucci không kịp trở tay.
3 bàn thua cộng với thế thiệt quân ngay sau đó (vì Couto nhận thẻ đỏ) khiến Parma không thể gượng dậy trong thời gian ngắn ngủi còn lại và chấp nhận ra về mà không ghi được lấy một bàn danh dự.
Đội hình thi đấu:
Juventus (4-4-2): Buffon - Grygera, Stendardo, Chiellini, Molinaro - Salihamidzic, Camoranesi (Tiago, 66'), Nocerino, Palladino (Marchionni, 80') - Trezeguet, Del Piero (Nedved, 66').
Parma (4-4-1-1): Bucci - Zenoni, Falcone (Rossi, 75'), Couto, Antonelli - Dessena (Cigarini, 88), Mariga, Morrone, Castellini - Reginaldo - Corradi (Gasbarroni, 48').
Serie A 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Kha