![]() |
| Chỉ mình Inter được tận hưởng cảm giác ngọt ngào của chiến thắng. (Reuters) |
Ba đại diện của Italy ở tứ kết Champions League đều có những tâm trạng khác nhau khi trở về giải vô địch quốc gia. Juve thất vọng và có phần cay đắng bởi trận thua toàn diện trước Arsenal. Còn hồi hộp và đôi chút căng thẳng là cảm giác chung của hai đại gia thành Milan dù họ đã cầm hòa Lyon và thắng Villarreal. Vì thế, tất cả các CĐV đều tin rằng gặp Treviso, Lecce và Messina ở loạt đấu sớm vòng 32 đêm qua là dịp tốt để ba đại gia nói trên tập dượt và tạo sự tự tin trước khi bước vào các trận tứ kết lượt về lắm rủi ro ở đấu trường châu lục.
| Vòng 32 (2/4) |
| Lecce - Milan 1-0 Treviso - Juventus 0-0 Inter - Messina 3-0 21h Chievo - Livorno Fiorentina - Roma Lazio - Empoli Palermo - Ascoli Reggina - Siena Sampdoria - Cagliari Udinese - Parma |
Tuy nhiên, chỉ Inter làm được điều này khi dễ dàng hạ gục đội khách Messina 3-0 với một cú đúp của Solari. Còn "đồng hương" Milan của họ, tung ra sân nhiều gương mặt dự bị và chịu thất bại 0-1 trước Lecce. Trong khi đó, "Bà đầm già" với đội hình gần như là mạnh nhất, vẫn chịu chia điểm với đội chót bảng Treviso. HLV Capello chỉ có thể tự an ủi rằng kết quả này đã giúp Juve của ông gia tăng cách biệt với Milan thành 9 điểm mà thôi.
Vì phía trước là trận tứ kết Champions League lượt về đầy khó khăn với Villarreal, HLV Mancini quyết định để hầu hết các ngôi sao của họ như Veron, Figo và Adriano nghỉ dưỡng sức. Tuy nhiên, đội hình hai của Inter vẫn tỏ ra quá mạnh so với các vị khách Messina. Họ nhanh chóng giải quyết trận đấu từ hiệp một trước khi tung một số trụ cột như Recoba, Cambiasso vào sân để làm nóng trong những phút cuối.
Trước sức ép ngày càng lớn của các cầu thủ áo sọc xanh đen, Messina chỉ trụ vững được đúng 15 phút. Solari khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Giuseppe Meazza khi anh dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Tỷ số sớm được nhân đôi chỉ 4 phút sau đó. Tận dụng pha cản phá cẩu thả của một hậu vệ đội khách, Kily Gonzalez câu bóng vào vòng cấm cho Oba Martins thoải mái đánh đánh đầu tung lưới thủ thành Stotari từ khoảng cách 6 mét. Messina gần như buông xuôi sau tình huống này này và họ nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 26. Stotari xuất sắc đẩy được cú đánh đầu của rất căng của Materazzi, nhưng anh đành bó tay vào lưới nhặt bóng khi Solari lao vào đá bồi, ấn định thắng lợi 3-0.
Dù thắng, nhưng đội chủ nhà rất có thể gặp rắc rối lớn sau trận đấu này bởi những lời lẽ phân biệt chủng tộc mà các CĐV của họ nhằm vào hậu vệ da màu Marc Zoro bên phía Messina. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này cũng bị đối xử tương tự trận lượt đi với Inter.
Đội hình thi đấu:
Inter: Julio Cesar; Burdisso, Materazzi (Recoba 76'), Mihajlovic, Wome; Solari, Pizarro (Cambiasso 83'), C Zanetti, Kily Gonzalez; Cruz (Cesar 68'), Martins
Messina: Storari; Zoro, Zanchi, Aronica; Sculli (Antonelli 73'), Nocerino (Floccari 53'), D'Agostino, Donati, Parisi; Muslimovic (Sullo 53'), Di Napoli
Bàn thắng: Solari 15', 26', Martins 19'
![]() |
| Thủ môn Dida thất vọng sau khi bị thủng lưới. (Reuters) |
Cũng tung vào sân đội hình hai như Inter, nhưng kết quả mà Milan nhận được chỉ là thất bại 0-1 đang xấu hổ trước một Lecce đang ngoi ngóp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng.
Áp đảo trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, nhưng các hoc trò của HLV Ancelotti không làm cách nào ghi bàn trước một hàng thủ Lecce thi đấu kỷ luật và nhất là một Sicignano cực kỳ xuất sắc trong khung thành. Ngay ở phút thứ 4, thủ môn này đã tung người cản phá cú đánh đầu tưởng như ăn bàn mười mươi của Gilardino.15 phút sau, Sicignano một lần nữa khiến Gilardino thất vọng khi anh kịp thời khép góc chặn đứng cú sút như búa bổ của tuyển thủ Italy này. Phút 33, đến lượt Rui Costa ôm đầu tiếc nuối khi chứng kiến cú sút của mình bị Sicignano tung người đẩy bóng vọt xà.
Milan chắc chắn sẽ rất ân hận với những cơ hội bất thành nói trên vì 9 phút sau giờ nghỉ họ đã bị thủng lưới từ một pha phản công của đối phương. Tiền đạo Vucinic chuyền bóng để người đá cặp Cedric Konan sút cháy lưới Dida ấn định thắng lợi 1-0 cho Lecce.
Đội hình thi đấu:
Lecce: Sicignano; Cassetti, Diamoutene, Stovini, Rullo; Giacomazzi, Ledesma, Del Vecchio; Babù (Konan 46'), Vucinic (Cozzolino 88'), Pinardi (Camorani 72').
Milan: Dida; Simic (Cafu 61'), Maldini, Kaladze, Jankulovski; Vogel, Pirlo (Seedorf 65'), Ambrosini; Rui Costa; Amoroso (Inzaghi 55'), Gilardino.
Bàn thắng: Cedric Konan 54'.
![]() |
| Juve bế tắc trước chủ nhà Treviso. (AP) |
Đội hình thi đấu:
Treviso: Zancopè; Maggio, Cottafava, Viali, Dossena; Vascak (Acquafresca 86'), Baseggio, Guigou, Filippini (Parravicini 70'); Beghetto (Valdez 65'), Boriello.
Juventus: Buffon; Zambrotta, Kovac, Cannavaro, Chiellini; Camoranesi (Giannichedda 79'), Emerson, Vieira, Mutu; Ibrahimovic (Zalayeta 64'), Trezeguet.
| Xếp hạng Serie A (2/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mai Khanh


