![]() |
Ca sĩ Justin Timberlake. Ảnh: Popstarsplus |
Album mới của Justin dự kiến ra mắt vào ngày 11/9. Anh nói: “Tôi nhận thấy mình có nền tảng để mở mang thế giới nhạc pop. Đây là điều duy nhất khiến tôi phải ghi âm FutureSex/LoveSounds. Nếu tôi không làm, ai sẽ làm đây?”.
Đĩa đơn SexyBack của album này sử dụng âm thanh điện tử và bass mạnh, đồng thời không còn tiếng hát the thé thường thấy của Justin Timberlake. Tuy nhiên, Justin khẳng định, anh vẫn trình diễn giọng hát này trong nhiều ca khúc của album. Anh mời các ca sĩ nhạc rap Timbaland, TI và thủ lĩnh Will.I.Am của Black Eyed Peas hát chung.
Justin tiết lộ, loại nhạc anh sử dụng chịu nhiều ảnh hưởng của các huyền thoại nhạc soul Al Green và Marvin Gaye, các ban nhạc The Beatles và The Eagles. Anh nói: “Tôi cho rằng, mình nên đổi mới ngay trong album thứ hai. Nếu không chịu thay đổi, rồi đĩa thứ ba, thứ thư vẫn thế, tôi sẽ không trưởng thành”. Album đầu tay của cựu ca sĩ ban nhạc N’Sync, Justified, đã bán được hơn 7 triệu bản.
Tuy nhiên, chàng trai 25 tuổi không dám nuôi tham vọng tiếm ngôi Vua nhạc pop của Michael Jackson. Anh nói: “Tôi biết các bạn đều muốn có một vị vua mới, và chắc chắn tôi không phải là người các bạn cần đâu. Tôi không muốn danh hiệu đó. Tôi chỉ muốn đi con đường riêng của mình”.
Đề phòng khả năng bị truy về mối quan hệ đang bị đồn đại là “bên bờ vực thẳm” của mình và Cameron Diaz, Justin đã yêu cầu các phóng viên tham gia họp báo tại Paris (Pháp) chỉ được hỏi về vấn đề âm nhạc và điện ảnh.
H.T. (theo Reuters)