![]() |
Ca sĩ Justin Timberlake. |
Justin cùng các hành khách có mặt trên chuyến bay đều hoảng loạn khi viên phi công thông báo tin đó cho họ. Một vài người, chẳng biết do tưởng tượng hay nhìn thấy thực sự đã nói rằng lửa từ động cơ bùng lên khi chú chim đập vào. Tổ lái đã tìm mọi cách giúp mọi người bình tĩnh, nhưng phần đông vẫn khóc lóc vì lo sợ mình sẽ bị rơi xuống biển và làm mồi cho cá.
Trước tình thế đó, cơ trưởng quyết định bay ngược lại Los Angeles. Trong nửa tiếng trở lại đó, Justin kể rằng anh như ngồi trên đống lửa: “Vốn dĩ tôi đã rất sợ độ cao, càng thấy ghê sợ hơn khi máy bay lắc mạnh kinh khủng. Tôi nghĩ, thế là hết, 'N Sync không biết sẽ tan rã, hay tiếp tục hát 4 người. Thật may là cuối cùng thì chân tôi cũng đã chạm được đất".
Chưa kịp hoàn hồn vì sự cố đó thì sáng hôm sau, Justin lại phải bay đến Nhật để hoàn thành việc quảng bá cho đĩa đơn mới là Cry Me A River và album Justified. Anh nói: "Tôi khiếp hãi lắm rồi, nhưng đời nghệ sĩ đi lại như con thoi, không dính đến máy bay không được. Đành phó mặc số phận cho Chúa vậy".
Thu Trang (theo Sun)