![]() |
Diễn viên Josh Hartnett. |
- Bộ phim nào gây cho anh nhiều ấn tượng nhất?
- "Người dơi". Hồi phim này trình chiếu, tôi mới 10, 11 tuổi. Và tôi từng rất ngưỡng mộ, thương thầm người đẹp Kim Bassinger.
- Anh có ý định chuyển đổi, trở thành đạo diễn hoặc nhà sản xuất phim?
- Tôi đã mở công ty riêng, nhưng không nghĩ mình sẽ trở thành một nhà sản xuất năng động. Làm đạo diễn cũng hay, nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa biết gì về bí quyết công nghệ. Dù sao, tôi vẫn còn trẻ nên chưa tính đến chuyện của ngày mai.
- Việc các fan nữ cứ vây lấy anh có gây nhiều phiền toái?
- Cũng may là tôi chưa “được” hâm mộ nhiều như 'N Sync hay Backstreet Boys. Nhưng chẳng ít những thiếu nữ xinh đẹp cứ xếp hàng dài phía ngoài nhà tôi để tìm hiểu về chuyện sinh hoạt riêng tư. Thật là phí phạm thời gian, bởi ngôi sao chẳng khác gì người thường cả. Đôi khi, tôi ở nhà chỉ để ngủ chứ không làm gì đặc biệt.
- Nếu có thể, anh thích thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình?
- Tôi sẽ từ bỏ danh tiếng và duy trì những gì mình đang làm. Tôi yêu điện ảnh, yêu việc diễn xuất và rất thích giúp mọi người có được giờ phút thư giãn qua các bộ phim hay, nhưng sự nổi tiếng chỉ gây phiền phức, bực mình.
- Mọi người xử sự thế nào khi gặp anh?
- Không có gì thú vị đâu. Nếu họ yêu mến tôi, họ quấn lấy hỏi đủ mọi thứ về quá khứ mà tôi chẳng hề muốn nhắc lại, còn nếu ghét, họ sẽ chẳng ngại mà thụi một quả đấm vào mặt tôi. Khi đến quán cà phê, các cô gái tranh nhau mời mọc, nhưng khi tôi đi cùng bạn gái, họ lảng ra xa, chỉ trỏ người yêu tôi, rồi rì rầm kể những câu chuyện mà có Chúa mới biết được họ moi móc từ đâu.
T.T. (theo AP)