John Terry là người thực hiện quả sút cuối cùng trong loạt 5 quả penalty đầu tiên, trong trận chung kết tại Moscow hôm 21/5 vừa qua. Nếu anh thành công, Chelsea sẽ đăng quang (tỷ số lúc đó là 4-4, do Ronaldo của MU sút hỏng ở loạt thứ ba).
Tuy nhiên, anh không may trượt ngã trong lúc thực hiện nhiệm vụ, làm bóng văng ra ngoài. Chelsea sau đó thua chung cuộc 5-6, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn đại kình địch giòn giã trong tiếng cười chiến thắng.
Không ai có thể trách trung vệ đội trưởng đội bóng áo xanh. Anh đã đóng góp cho họ quá nhiều mùa vừa qua và pha sút hỏng kể trên cũng chỉ là vì không may trượt chân do sân trơn.
![]() |
| Terry trong nước mắt và cơn mưa đêm ở Moscow. |
Tuy nhiên, ngôi sao tuyển Anh vẫn cảm thấy day dứt. Trong bức thứ ngỏ được đăng tải trên trang web chính thức của CLB Chelsea, anh tâm sự: "Tôi rất hối tiếc vì đã đá hỏng quả penalty hôm ấy, khiến CĐV, đồng đội, gia đình và bạn bè lỡ cơ hội trở thành những nhà vô địch châu Âu".
"Nhiều người bảo tôi không cần phải nói ra những điều trên đây, nhưng tôi thấy mình cần phải làm vậy. Đơn giản vì đó là con người tôi. Từ khi khoảnh khắc ấy xảy ra, tôi lúc nào cũng nghĩ đến nó. Tôi chỉ ngủ được vài giờ và mỗi khi thức giấc là mỗi lần tôi hy vọng những gì vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng".
"Tôi nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ CĐV, đồng nghiệp - trong đó có cả những người đã về hưu, gia đình và bạn bè. Tôi cần cảm ơn họ về điều đó. Tôi là một người trưởng thành và tôi cần chịu trách nhiệm vì đã khiến đội lỡ cơ hội lên ngôi".
"Tôi đang và sẽ luôn luôn là một người Chelsea chính cống. Tôi nguyện nỗ lực hết sức mình ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ để giành chức vô địch Champions League, trên tư cách cầu thủ và một ngày nào đó là trên cương vị HLV. Và tôi tin, chúng tôi sẽ giành được danh hiệu ấy".
"Cái đêm ở Moscow sẽ đeo đẳng tôi mãi mãi. Tôi cảm thấy mình đã khiến mọi người thất vọng và hơn tất thảy đó là điều khiến tôi đau hơn cả. Tôi không xấu hổ vì những giọt nước mắt đã rơi xuống hôm ấy. Đó là danh hiệu chúng tôi cố gắng tìm kiếm trong mấy năm trời khó nhọc qua".
"Con đường hướng đến trận chung kết Champions League mùa tới sẽ được bắt đầu từ chính nỗi đau hôm nay. Chúng tôi phải cố gắng và biến kinh nghiệm đau thương lần này thành điểm lợi của mình. Tôi tự hào về những gì đội làm được mùa vừa qua. Cảm ơn tất cả vì sự ủng hộ".
Doãn Mạnh
