![]() |
John Terry khiến tất cả bất ngờ khi dừng sự nghiệp quốc tế ở tuổi 31. |
Cầu thủ 31 tuổi sẽ có cuộc luận tội trước FA thứ hai tuần này về việc có những ngôn ngữ và hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu vào tháng mười năm ngoái.
Terry đã được tòa án Wesminter tuyên vô tội trong phiên xử tháng bảy vừa qua nhưng FA vẫn duy trì một cuộc điều tra độc lập nhắm vào cựu đội trưởng tuyển Anh. Điều này khiến Terry cảm thấy không được tôn trọng và tin tưởng dẫn tới quyết định kết thúc sớm sự nghiệp quốc tế của mình.
"Tôi cảm thấy FA đang làm cho vị trí của tôi ở đội tuyển trở nên tồi tệ", cầu thủ 31 tuổi phát biểu.
"Được gia nhập và làm đội trưởng đội tuyển quốc gia là giấc mơ từ thưở nhỏ và cũng là vinh dự lớn lao của tôi. Tôi luôn luôn cống hiến hết sức mình và thật khó khăn khi đưa ra quyết định chia tay. Tôi xin chúc đội tuyển thi đấu thành công trong tương lai", John Terry nói lời từ biệt tuyển Anh.
"Tôi cũng xin được cám ơn các huấn luyện viên đã triệu tập tôi sau 78 lần khoác chiếc áo đội tuyển quốc gia. Tôi cũng xin được chia sẻ những khoảnh khắc trong sự nghiệp quốc tế với các đồng đội, người hâm mộ và gia đình mình."
"Tôi không bao giờ vứt bỏ sự nghiệp bởi bất cứ ai. Tôi tự hào khi được đại diện cho đất nước mình. Tôi không bao giờ quay lưng với tuyển Anh", Terry nhấn mạnh trên tờ The Sun.
Đội trưởng Chelsea bắt đầu khoác áo Tam Sư trong trận đấu với Serbia và Montenegro vào năm 2003. Đến mùa hè 2006, Terry tiếp nhận chiếc băng đội trưởng từ David Beckham. Tổng cộng Terry có 78 lần khoác áo tuyển Anh, ghi được 6 bàn thắng.
Giã từ đội tuyển quốc gia đồng nghĩa với việc Terry sẽ hoàn toàn tập trung thi đấu cho Chelsea, câu lạc bộ duy nhất mà cầu thủ này gắn bó trong sự nghiệp của mình.
Ngọc Hải