Sau khi giành chiến thắng 2-1 trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh hôm chủ nhật vừa qua, các cầu thủ Tottenham chìm trong niềm vui ngây ngất. Và tất nhiên, họ chẳng thể nào nhận ra rằng, lẫn trong số họ có một người lạ mặt. Thủ thành Paul Robinson khi đó thậm chí còn hứng chí bắn cả rượu Champagne vào người này để chia vui lúc nhận Cup.
Phải đến sau khi báo chí công bố bức ảnh có khuôn mặt của người đàn ông nọ những thắc mắc mới rộ lên.
![]() |
| "Nhân vật bí ẩn" được khoanh tròn. |
Hôm qua, câu trả lời đã có. Đó vốn là một CĐV trung thành của Tottenham, vì quá vui mừng khi đội nhà giải cơn khát 9 năm không danh hiệu nên đã lén vượt rào vào ăn mừng.
Nhưng, sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng, người đàn ông 38 tuổi này tên là Justin Cole, anh họ của Joe Cole - ngôi sao tiền vệ bên phía Chelsea. "Xin lỗi Joe. Khi đã đến sân thì đội bóng là trước hết, sau đó mới đến gia đình", Justin cười giải thích.
Người anh con bác ruột của Joe Cole cho biết, anh hành động như vậy vì nghĩ đến người cha đã mất cách đây hai năm (cũng là một CĐV của Tottenham). "Khi tiếng còi dứt trận vang lên tôi thầm nghĩ: 'Trận đấu này là dành cho cha đấy, cha ạ'. Nghĩ thế, tôi liền tìm cách lẩn vào sân tiến lại chỗ các cầu thủ nhà để cùng tổ chức ăn mừng với họ".
Justin hiện huấn luyện cho những đứa trẻ ở khu Sidcup của thủ đô London.
Chiến thắng tối chủ nhật vừa rồi mang lại cho Tottenham danh hiệu chính thức đầu tiên từ năm 1999 - năm họ cũng giành được Cup Liên đoàn (trong trận chung kết với Leicester).
Ngoài các CĐV, nhiều cầu thủ ngôi sao của Tottenham bởi vậy cũng có nhiều lý do để tổ chức ăn mừng hoành tráng. Hàng loạt cầu thủ nổi tiếng như Ledley King, Alan Hutton, Aaron Lennon, Jermaine Jenas, Huddlestone, Malbranque, Chimbonda hay Kaboul kéo nhau đi nhậu thâu đêm suốt sáng sau lễ nhận Cup.
| Một số nguồn tin từ báo chí Anh cho hay, khi Chelsea đá chung kết Cup Liên đoàn với Tottenham, cựu HLV của họ - Jose Mourinho - tỏ vẻ phớt lờ khi cùng thời điểm đó dẫn con trai đi xem phim ngoài rạp. Hôm sau, khi truyền hình chiếu lại trận đấu đó, "Người đặc biệt" cũng không theo dõi, mà lại để ý đến các trận đấu ở La Liga của Tây Ban Nha và Super Liga của quê nhà Bồ Đào Nha. Trong hơn 3 năm dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng cùng đội bóng thành Lodon hai lần đứng lên bục cao nhất nhận Cup Liên đoàn. |
Hà Uyên
