From: BestfriendAlway
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, October 09, 2002 6:55 AM
Subject: (no subject)
Theo tôi nghĩ thì anh ấy không có tâm sự gì cả vì anh là một người rất ít suy nghĩ, lại ở cạnh cha mẹ, đông đủ anh chị em và 2 đứa con nữa. Có khi anh ấy đi làm về cũng không muốn đưa tiền cho tôi vì anh ấy nói là tại sao đi làm về tiền phải đưa cho vợ. Chúng tôi đã không hợp với nhau từ sau ngày cưới, cãi vã rồi lại làm hòa với nhau.
Bây giờ thì tôi không biết làm sao nữa, nói đến là anh ấy chửi có khi còn đem chuyện gia đình của tôi ra mà phê phán nữa. Thật là buồn cho kiếp đàn bà. Nhưng dù sao thì để tôi tìm cách nói với anh ấy lần nữa xem sao. Tôi đã thử 5 năm rồi.
Cảm ơn các bạn đã có lời khuyên chân thành đến với tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.