![]() |
Diễn viên Jang Dong Gun |
Thế rồi, cuộc đời và hoàn cảnh đã đưa tôi đến với điện ảnh. Tôi nhớ lại cái ngày trước khi bước chân vào trường tiểu học, đang nắm tay dì đi dạo phố, bỗng nhiên có một chú tiến lại gần và yêu cầu chụp ảnh. Thì ra đó là phóng viên của một tạp chí thời trang. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, song dì tôi lại tỏ ra vui mừng và đồng ý. Cuối cùng, nhà nhiếp ảnh ấy cũng kéo tôi ra một góc, bắt cầm tay một cô bé rất xinh và chụp ảnh.
Trở về nhà, khi dì kể lại câu chuyện với cả nhà thì mọi người nửa đùa nửa thật bảo: "Thằng bé này rồi thế nào cũng được lên ti vi đây", còn tôi thì cứ ngẩn mặt ra chẳng hiểu gì.
Hồi học trung học, tôi rất thích ca hát nên trong mỗi tiết học nhạc ở lớp, tôi luôn là người bắt nhịp. Ngoài ra, tôi còn rất giỏi bắt chước điệu bộ của các phát thanh viên truyền hình: "Xin chào các bạn, sau đây là bản tin thời sự 9 giờ", lũ bạn tôi chỉ có nước ôm bụng và lăn ra cười. Vậy mà, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ trở thành diễn viên điện ảnh hay một ca sĩ nào đó. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không sao hiểu nổi.
(Theo hanquoc-emb)