![]() |
Diễn viên Jang Dong Gun. |
Đôi mắt to hiền như nai, nụ cười trong sáng, vẻ về ngoài của anh khiến mọi người có cảm giác anh là chàng trai dễ bằng lòng với thực tại, nhạy cảm và thiếu mạnh mẽ. Nhưng Jang cho rằng, anh rất thực tế, nhiều hoài bão và có mục tiêu cuộc sống rõ ràng. Nổi tiếng với hàng loạt phim Anh em nhà bác sĩ, Người mẫu, Gió thổi khúc tình yêu... nhưng anh vẫn không nghĩ mình là ngôi sao. Anh nói: "Đừng nghĩ là tôi khiêm tốn, mà bởi tôi sống theo lối suy nghĩ thực tế và luôn biết mình là ai". Đóng rất nhiều phim truyền hình, luôn là một trong những diễn viên quảng cáo đắt giá, nhưng các nhà phê bình điện ảnh Hàn Quốc vẫn chưa đánh giá cao khả năng diễn xuất của anh. Chính Jang cũng không phủ nhận điều này, những vai diễn truyền hình không đủ sức giúp anh trở nên xuất sắc, vượt trội. Thậm chí, Jang không ít lần tâm sự, sự đóng khung trong những vai diễn tốt khiến anh nhiều khi sợ ngay cả chính bản thân mình cũng nhàm chán bản thân: "Tôi sợ một cuộc sống buồn tẻ". Những chuyện như bị đem ra so sánh này nọ, bị đánh giá là ngoài ngoại hình ra thì Jang không có gì hết, chỗ đứng của anh là trước máy ảnh, trong những chương trình quảng cáo, chứ không phải là trước ống kính máy quay... đã làm Jang chạnh lòng, nhưng anh cũng hiểu đó là một phần sự thật. Giữa năm 2001, Jang tuyên bố tạm ngưng phim truyền hình, để chuyên tâm cho phim điện ảnh dù biết rằng, anh sẽ phải chịu cảnh thất nghiệp lâu. May mắn là hai kịch bản anh liên tiếp có được - Lịch sử bị đánh cắp 2009 và Đường bờ biển - đều là những kịch bản hay.
Sự xuất hiện của Jang trên điện ảnh trong hình ảnh người đàn ông kiên cường, trọng tình nghĩa, đã thực sự tạo cho anh một phong thái mới mạnh mẽ rất có sức lôi cuốn. Không chỉ khởi sắc với điện ảnh, bên cạnh việc những hãng thời trang BD, OK... mời ký tiếp hợp đồng, Jang còn được hãng Daewoo, Kukmin chọn làm người giới thiệu sản phẩm cho họ. Thu nhập của Jang trong năm 2002 ước tính đạt 1,8 tỷ won. Anh nói: "Phim truyền hình đã cho tôi những bước đi tốt nhưng tôi đành tạm xa nó để khẳng định đẳng cấp của một diễn viên chuyên nghiệp. Điện ảnh là sự nghiệp lâu dài của tôi".
Jang tâm sự: "Tôi ao ước diễn xuất của mình có thể làm khán giả thực sự lay động giống như các ngôi sao Hollywood đã làm. Sau khi xem phim xong, thay vì khen Phim này trông anh đẹp trai quá, khán giả sẽ nói Jang diễn xuất hay hẳn". Ao ước như vậy không có nghĩa anh là người coi trọng công việc hơn tình cảm. "Tôi không kỳ vọng, cứ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Tôi không đổ tại công việc nên không có thời gian cho yêu đương, dù lịch làm việc không có chỗ cho tôi thở. Cũng có lúc tôi nghĩ mình đã rung động, nhưng hình như duyên số chưa tới, nên tình cảm đến rồi lại lặng lẽ ra đi. Nếu có được tình yêu, tôi sẵn lòng hy sinh vì nó. Tôi không muốn có bất cứ sự hối tiếc nào trong tình cảm để rồi cả đời nhớ mãi không nguôi. Bởi có một lần tôi đã mắc sai lầm. Mối tình đầu của tôi tan vỡ vì hồi mới vào nghề tôi quá ham việc mà bỏ bê người yêu".
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)