Thứ ba, 30/4/2024
Thứ năm, 14/1/2016, 14:25 (GMT+7)

Jakarta hỗn loạn sau hàng loạt vụ nổ

Khói bốc lên ở khu vực trung tâm thủ đô của Indonesia, người dân được sơ tán, trong khi hàng loạt cảnh sát có vũ trang được triển khai để truy đuổi những kẻ gây ra các vụ nổ sáng nay.

7 vụ nổ diễn ra gần trung tâm thương mại Sarinah, dọc đại lộ tấp nập Jalan Thamrin. Ảnh: CNA

Khoảng 10 - 14 kẻ tham gia các vụ tấn công, trong đó 4 tên đã bị cảnh sát bắn hạ trong cuộc đấu súng sau đó. Ảnh: CNA

Các con đường quanh hiện trường bị phong tỏa. Nhiều thi thể nằm trên mặt đất. Ít nhất 6 người, gồm 3 cảnh sát và 3 dân thường đã thiệt mạng. Ảnh: CNA

Một nạn nhân được các nhân viên y tế đưa đi cấp cứu. Ảnh: Barcroft Media

Chó nghiệp vụ được triển khai đến khu vực Nhà hát Jakarta. Các nhân chứng cho hay lực lượng an ninh đang tiếp tục truy đuổi những hung thủ còn chạy trốn. Ảnh: CNA

Một vụ nổ được ghi nhận tại một quán cafe Starbucks khiến các cửa trước gãy đổ, kính vỡ tung tóe. Cảnh sát nghi ngờ một kẻ đánh bom tự sát đã gây ra một trong số các nổ. Ảnh: CNA

Một thành viên của đội phá bom tại hiện trường. Ảnh: Xinhua

Xe tăng cũng được triển khai để đối phó với tình hình. Ảnh: Reuters

Cảnh sát có vũ trang tập trung bên ngoài một nhà hàng gần hiện trường tấn công. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các nhân viên văn phòng Indonesia được sơ tán. Một số công ty lại yêu cầu nhân viên không di chuyển để đảm bảo an toàn. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joko Widodo đã cắt ngắn chuyến công tác đến Java để quay lại Jakarta. Ông gọi đây là "những hành động khủng bố" và yêu cầu người dân không vội suy đoán ai đứng sau các vụ tấn công. Ảnh: CNA

Giới chức Indonesia cũng xác định đây là hành động khủng bố nhưng chưa phát hiện dấu hiệu phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) liên quan đến vụ việc. Ảnh: AFP

Người dân và phóng viên quốc tế theo sát tình hình tại hiện trường. Ảnh: CNA

Anh Ngọc