![]() |
Tác phẩm Dido Building in Carthage. |
Sinh ở London vào 23/4/1775. Cha là một thợ cắt tóc còn mẹ là một người nội trợ nhưng ngay từ nhỏ, Turner đam mê trở thành hoạ sĩ. Ông đặc biệt quan tâm đến những toà nhà, lâu đài, cung điện cổ. Tự nghiên cứu nghệ thuật, Turner dành rất nhiều thời gian học hỏi qua những kiệt tác của các hoạ sĩ đi trước. Năm 14 tuổi, ông bắt đầu được biết đến qua các tranh phong cảnh.
Năm 1789, Turner ghi danh vào Viện Nghệ thuật Hoàng gia và có cuộc triển lãm riêng đầu tiên vào năm 1790. Năm 1975, ông chuyển sang vẽ tranh sơn dầu. Fishermen at Sea là tác phẩm đầu tiên ông vẽ khi mới 16 tuổi và từ đó, hoạ sĩ bắt đầu nổi tiếng. Ở tuổi 24, Turner được bầu là Viện sĩ Viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh. Suốt cuộc đời, ông đã đi rất nhiều nơi để tìm hiểu thiên nhiên và thu thập tư liệu. Khoảng 400 bức phác họa đã ra đời khi ông tới thăm Pháp và Thụy Sĩ.
![]() |
Tác phẩm Fungal's Cave. |
Tác phẩm Fungal’s Cave được coi là tác phẩm hoàn hảo nhất của cách biểu đạt lãng mạn. Đây là bức đầu tiên ông vẽ trong chuyến du lịch tới Mỹ. Tuy nhiên, Turner cho rằng, Dido Building in Carthage là tác phẩm thành công nhất mặc dù đó là sáng tác của ông hồi còn trẻ.
Sau này, Turner tập trung hơn vào biểu đạt sắc màu và ánh sáng tự nhiên mà không tuân theo quy tắc truyền thống nào. Ông đặc biệt chú ý đến những yếu tố thiên tai như bão biển. Về cuối đời, các tác phẩm của ông trở nên khó hiểu. Họa sĩ lúc nào cũng ở trong trạng thái say khướt.
Turner là con người kín đáo. Chính vì vậy, người ta ít biết về cuộc sống riêng của ông. Họa sĩ có một vài mối tình nhưng các con ông không ai thừa hưởng gene của cha mình. Qua đời vào ngày 19/12/1851 tại căn phòng trông ra bờ sông Thames, Turner để lại hầu hết tài sản của mình cho xã hội bao gồm 19.000 tác phẩm nghệ thuật.
Hiệp Hảo