Trở về từ cõi chết. Đó là hình dung hợp lý để nói về cuộc thoát hiểm của Italy tại vòng bảng Euro 2008. Chỉ có được một điểm sau hai trận, trước lượt đấu cuối cùng tối qua, cửa vào tứ kết của họ thật quá chật hẹp.
Tuy nhiên, mọi chuyện chợt chuyển biến theo hướng tích cực đến bất ngờ. Trong trận gặp Pháp, thày trò Donadoni giành chiến thắng 2-0 ngon lành nhờ các pha lập công của Pirlo và Rossi. Cùng lúc đó, Romania bất ngờ thất bại 0-2 dù chỉ phải đối đầu với Hà Lan "B". Italy nhờ vậy lọt được vào vòng 8 đội cuối cùng.
![]() |
| Nghẹn ngào trong men chiến thắng. Ảnh: Reuters. |
"Trong bóng đá bạn không thể tránh khỏi sai lầm hoặc có lúc không tài nào kiếm được bàn thắng. Điều quan trọng là phải quên những thứ đó đi, phải vào sân bằng tâm lý đúng mực. Và giờ, chúng tôi đã làm được như vậy bằng một trận đấu tuyệt vời", hậu vệ Zambrotta phấn chấn.
"Sau trận thua Hà Lan, người ta từng gọi chúng tôi là 'Những đứa trẻ to xác'. Giờ thì chúng tôi đã có câu trả lời trên sân cỏ. Vậy là quá đủ. Thật sung sướng vì đã dập tắt được những lời chỉ trích".
Một trong số những người Italy cảm thấy hạnh phúc nhất tối qua chắc chắn có HLV Roberto Donadoni. Đưa đội nhà vượt qua vòng bảng ít nhất cũng giúp ông giữ được chiếc ghế huấn luyện thêm lâu.
"Chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời. Italy khởi đầu và luôn thi đấu trên chân đối thủ, kể cả trước và sau khi họ bị mất người", Donadoni nhận xét. "Có chút may mắn trong bàn ấn định 2-0, nhưng nhìn chung chúng tôi xứng đáng có được điều đó vì đội cũng để lỡ nhiều cơ hội khác".
"Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng, chúng tôi không khi nào từ bỏ hy vọng. Đó chính là tinh thần của chúng tôi - điều đã giúp đội vững vàng để tiến tiếp ngay cả khi chỉ có được một điểm sau hai trận".
Bàn về thái độ nghiêm túc của Hà Lan trong chiến thắng trước Romania - yếu tố quan trọng góp phần giúp Italy vào tứ kết, Donadoni không tiếc lời khen ngợi chiến hữu cũ ở Milan: "Tôi không nghi ngờ về tính chính trực của trận đấu đó. Tôi biết nhân cách cũng như tinh thần thể thao cao thượng của Marco Van Basten. Trước lượt trận quyết định vừa qua, tôi chẳng cần gọi điện để nhắc nhở ông ấy điều đó. Nếu tôi làm thế, đó chẳng khác nào là hành động lăng mạ Marco".
Hà Uyên
