Bàn ấn định kết quả được ghi ở phút 67 khi Gomis rướn người đá nối cận thành, sửa sai cho cú sút chìm đi có phần thiếu chính xác của Patrice Evra. Trước và sau tình huống làm bàn này, Italy kiểm soát hoàn toàn thế chủ động trên sân. Họ mở tỷ số từ phút 35 nhờ công El Shaarawy, chân sút trẻ đang nổi như cồn ở Milan. Nhưng Pháp gỡ hòa ngay sau đó với màn độc diễn của Valbuena.

Cả chủ lẫn khách hôm qua đều sử dụng sơ đồ 4-3-3 và như HLV Prandelli tuyên bố trước trận, ông xếp bộ ba El Shaarawy, Balotelli và Candreva hàng công. Đá trên sân nhà, Italy tấn công rất mạnh ngay từ đầu trận và Balotelli người có cơ hội dứt điểm đầu tiên, với cú sút từ mép vòng cấm đi vọt xà. Chừng vài phút sau đó, tiền đạo đang khó khăn ở Man City suýt mở tỷ số với một cú sút uy lực khác từ mép vòng cấm, nhưng lần này bóng tìm đến điểm nối giữa cột dọc và xà ngang (xem clip).
Một trong những ưu tiên mà Italy đặt ra cho trận đấu này là tìm kiếm một phương án dự phòng cho vai trò người dẫn dắt lối chơi ở giữa sân vốn thuộc về Pirlo. Marco Veratti, thần đồng đang đánh thuê trên đất Pháp cho PSG, và Montolivo, một cái tên quen thuộc đang đá cho Milan, là hai cái tên được chờ đợi sẽ giúp HLV Prandelli tìm ra lời giải cho bài toán này. Và có vẻ như cả hai đều làm ông hài lòng.
Veratti, với điểm tựa là phong độ rực sáng ở PSG mùa này, tỏ ra rất tự tin trong vai trò giữ nhịp. Trong khi đó, Montolivo lại sắc sảo ở các tình huống phá động tấn công. Bàn mở tỷ số của Italy ở phút 35 đến sau tình huống tiền vệ của Milan này nhận bóng từ Balotelli rồi chọc khe thông minh để El Shaarawy thoát xuống làm nốt phần việc còn lại (xem clip).
Tuy nhiên, Pháp cũng chỉ mất đúng hai phút để gỡ hòa với màn độc diễn đẹp mắt của Valbuena. Tiền vệ nhỏ con của Marseille đánh bại Veratti rồi Barzagli trên đường thâm nhập khu cấm địa Italy từ trái vào trước khi sút hiểm hóc, lái bóng vào góc ca phia xa (xem clip), hạ Sirigu, một tuyển thủ Italy khác cũng đang chơi bóng tại Pháp cho PSG.

Bàn thua có vẻ khiến đội chủ nhà bị sốc và không còn giữ được sức ép lớn đầu trận nữa. Chỉ đến khi Prandelli tung Pirlo vào sân Veratti, Italy mới khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, khi những đổi thay còn chưa đem lại kết quả cụ thể, Italy đã để thủng lưới bàn thứ hai. Menez đi bóng làm rối loạn hàng thủ Italy trước khi nhả lại cho Evra từ tuyến sau băng lên dứt điểm. Cú sút thiếu chính xác của hậu vệ trái đội MU lại trở thành đường chuyền ngon để Gomis như từ dưới đất chui lên đệm bóng cận thành, đưa Pháp lần đầu tiên vượt lên dẫn bàn (xem clip) ở phút 67.
Thời gian còn lại chứng kiến thế công dồn dập khi hai đội liên tục có các tình huống ăn miêng trả miếng, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tình huống hỏng ăn rõ nhất trong thời gian này thuộc về tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Giaccherini, với cú sút dội xà ngang ở phút 87.
Đội hình thi đấu:
Italy: Sirigu; Maggio, Barzagli (Bonucci 46), Chiellini, Balzaretti; Montolivo (Florenzi 50), Verratti (Pirlo 50), Marchisio (Giaccherini 50); Candreva (Giovinco 70), Balotelli, El Shaarawy (Diamanti 73)
Pháp: Lloris; Debuchy (Reveillere 46), Sakho, Koscielny, Evra; Capoue (Gonalons 84), Matuidi, Sissoko (Tremoulinas 90); Valbuena (Gourcuff 73), Giroud (Menez 64), Ribery (Gomis 64)
Bàn thắng: El Shaarawy 35 - Valbuena 37, Gomis 67
Phương Minh