Việc Lippi trở lại dẫn dắt tuyển Italy thay Donadoni đã tạo nên sự kỳ vọng lớn lao trong các tifosi về một sự hồi sinh ngoạn mục của đội nhà sau một Euro 2008 thất vọng tràn trề. Sự trở lại của HLV đầu bạc từng đưa "Binh đoàn thiên thanh" lên đỉnh thế giới tại Đức năm 2006 cũng được xem như tín hiệu tích cực cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010 - giải đấu họ bằng mọi giá phải có mặt để bảo vệ ngôi quán quân. Nhưng đến thời điểm này, khoan đề cập tới quá trình trẻ hóa đội tuyển như tất cả chờ đợi từ lâu, Lippi vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng lớn trên, ít nhất trên phương diện lối chơi và kết quả thi đấu.
![]() |
Lippi vẫn chưa thể đem lại phép màu cho tuyển Italy. Ảnh: Getty Images. |
Sau trận giao hữu mang sắc màu may mắn với tuyển Áo - phải nhờ thủ môn đối phương "đốt nhà" mới giành được kết quả hòa 2-2, Italy tiếp tục gây thất vọng khi làm khách tại Cyprus trong khuôn khổ loạt trận đầu vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu hôm qua. Đó là trận đấu mà Italy vượt lên dẫn bàn từ phút thứ 8 và giành thắng lợi 2-1, nhưng lại trình diễn một thứ bóng đá không bản sắc, thiếu chắc chắn ở hàng thủ, bế tắc và nhạt hòa trong tấn công. Nếu Di Natale không vào vai "Đấng cứu thế" với cú đúp bàn thắng và Buffon không chơi ổn định, các nhà ĐKVĐ thế giới hoàn toàn có thể hứng chịu một kết quả còn tồi tệ hơn trước đối thủ đứng dưới họ hơn 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Các trận đáng chú ý ở Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu |
Ngày 6/9, thứ bảy (Theo giờ địa phương; +6 = giờ Hà Nội) Bảng 1 Albania v Thụy Điển 0-0 Malta v Bồ Đào Nha 0-4 (Said 24' phản lưới, Hugo Almeida 61', Simao 71', Nani 78') Bảng 2 Israel v Thụy Sĩ 2-2 Luxembourg v Hy Lạp 0-3 Bảng 3 Ba Lan v Slovenia 1-1 Slovakia v Bắc Ireland 2-1 Bảng 4 Liechtenstein v Đức 0-6 (Podolski 21' & 48', Rolfes 65', Schweinsteiger 66', Hitzlsperger 76', Westermann 87') Bảng 5 Armenia v Thổ Nhĩ Kỳ 0-2 Tây Ban Nha v Bosnia-Herzegovina 1-0 (Villa 58') Bảng 6 Ukraine v Belarus 1-0 (Shevchenko 90+3 penalty) Andorra v Anh 0-2 (Joe Cole 49' & 55') Croatia v Kazakhstan 3-0 Bảng 7 Romania v Litva 0-3 Áo v Pháp 3-1 (Janko 9', Aufhauser 42', Ivanschitz pen 73' - Govou 61') Bảng 8 Cyprus v Italy 1-2 (Aloneftis 27' - Di Natale 8', 90'+2) Gruzia v CH Ireland 1-2 Montenegro v Bulgaria 2-2 Bảng 9 Macedonia v Scotland 1-0 Na Uy v Iceland 2-2 |
"Không thể chấp nhận được", chủ tịch LĐBĐ Italy Giancarlo Abete tức giận thốt lên sau trận đấu. "Trước Cyprus, chỉ kết quả thôi là chưa đủ, bởi tất cả đều chờ đợi trận thắng thuyết phục, chứ không phải màn trình diễn đáng thất vọng như trên sân Larnaca hôm qua. Tuyển Italy sẽ phải nhanh chóng cải thiện tình hình". Thủ môn Buffon cũng đồng tình với quan điểm này khi nhận xét: "Chẳng ai nghĩ chúng tôi chơi thất vọng như vậy, bởi tất cả đều tin vào một thắng lợi dễ dàng khi tuyển Italy hành quân sang Cyprus". HLV Lippi thì chua chát thừa nhận: "Italy đã may mắn khi thắng trận này".
3 nhân vật kể trên đã rất thực tế khi đưa ra những nhận xét kể trên về trận đấu với Cyprus hôm qua. Trước đối thủ có đẳng cấp thấp hơn hẳn, Lippi mạnh dạn thử nghiệm đội hình 4-4-2 thiên về tấn công với việc bố trí Camonaresi (phải) và Di Natale (trái) hỗ trợ cặp tiền đạo Toni - Gilardino từ hai biên. Thử nghiệm này lẽ ra đã có thể phát huy tác dụng nếu đội chủ nhà chơi co cụm phòng thủ. Tuy nhiên, như chính Buffon thừa nhận sau trận, Italy đã hoàn toàn bất ngờ khi Cyprus cũng nhập cuộc bằng cách chơi đôi công theo đội hình 4-3-3. Thêm vào đó, việc 2 hậu vệ trụ cột là Gamberini và Grosso lần lượt rời sân vì chấn thương chỉ sau 18 phút càng khiến Italy vất vả hơn khi chống chọi với những đợt tấn công dồn dập của đối phương.
![]() |
Thử nghiệm thiên về tấn công của Lippi khiến Italy không đạt được sự cân bằng cần thiết và từ đó yếm thế suốt hiệp một trước lối chơi tấn công giàu và thể lực mạnh mẽ của Sip (áo xanh). Ảnh: Getty Images. |
Chỉ trong 6 phút đầu tiên, Buffon đã phải hai lần trổ tài cứu nguy cho cầu môn đội ĐVKĐ thế giới từ những pha kết thúc rất nguy hiểm của cặp tiền đạo chủ nhà Aloneftis - Constantinou. Pha độc diễn mở tỷ số của Di Natale - đi bóng qua một loạt hậu vệ áo xanh trước khi tung cú dứt điểm chìm bằng chân phải - ở phút thứ 8 không đủ giúp Italy tìm lại sự hứng khởi, nhịp nhàng trong tấn công và đẩy lùi áp lực mà Cyrups tạo ra về phía khung thành Buffon. Cách sắp xếp nhân sự và chiến thuật của Lippi khiến đội khách mất cân bằng nghiêm trọng giữa 2 yếu tố công - thủ và vì thế không đem lại hiệu quả. Italy cũng tung vài lần uy hiếp cầu môn đối phương từ những cú dứt điểm của Pirlo, Gilardino, Camonaresi trước giờ nghỉ giải lao, nhưng tất cả đều không đủ độ hiểm để thành bàn.
Trong khi đó, ở tuyến dưới, Buffon, bằng tài năng và phản xạ nhạy bén, liên tiếp phải sửa sai cho cặp trung vệ hay mắc sai sót Cannavaro - Barzagli. Tuy nhiên, chỉ mình nỗ lực của thủ môn đang khoác áo Juventus là không đủ giúp Italy giữ trắng mành lưới đến hết hiệp một. Phút 27, anh đã thành công khi chặn được cú dứt điểm đầu tiên của Charlambides, nhưng đành bó tay trong tình huống Aloneftis ập vào đá bồi, quân bình cách biệt cho Cyprus.
Nhận thấy sự mất cân bằng trong lối chơi của các học trò, HLV Lippi đã rút Toni chơi không hiệu quả ra để lấy chỗ cho tiền vệ đánh chặn giàu sức chiến đấu Gattuso. Italy lúc này chuyển sang chơi theo sơ đồ 4-3-2-1 với Camonaresi và Di Natale làm hộ công cho tiền đạo duy nhất là Gilardino. Những điều chỉnh này chỉ giúp đội ĐKVĐ chơi chắc chắn hơn trong khâu phòng thủ, chứ không tạo ra nhiều đột biết trên mặt trận tấn công. Cơ hội đáng chú ý nhất mà họ tạo ra trong thời gian thi đấu chính thức ở hiệp hai chỉ là tình huống Pirlo đá phạt cho Barzagli băng vào kết thúc. Nhưng pha chạm bóng cuối cùng của trung vệ này lại thiếu lực và nhờ đó, một hậu vệ Cyprus kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi.
Khi tất cả đã nghĩ đến việc thày trò Lippi muối mặt ra về với một kết quả hòa thì đẳng cấp của các nhà vô địch thế mới được thể hiện trong tình huống phản công thần tốc và chính xác ở phút bù giờ thứ hai. Từ đường chuyền dài bên phần sân nhà của Cannavaro, Camonaresi và Gilardino bật tường một chạm đầy ngẫu hứng để tiền vệ đang khoác áo Juventus chuyền cho Di Natale vôlê chéo góc, ấn định thắng lợi 2-1 cho tuyển Italy. Sau trận đấu này 4 hôm, thày trò Lippi sẽ về sân nhà Fruli, Udine tiếp Gruzia ở loạt trận thứ hai.
![]() |
Nếu không có Di Natale, con tàu Italy đã có thể chệch đường ray ngay đoạn đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi vô địch thế giới. Ảnh: Getty Images. |
Đội hình thi đấu:
Đảo Sip (4-3-3): Giorgallidis - Nikolau, Christou, Charalambous, Garposiz - Charalambides, Makridis, Michail (Yiasoumi 72') - Okkas (Pavlou 74'), Constantinou M. (Christofi 64'), Aloneftis.
Italy (4-4-2): Buffon - Zambrotta, Gamberini (Barzagli 4'), Cannavaro, Grosso (Cassetti 18') - Camoranesi, Pirlo, De Rossi, Di Natale - Gilardino, Toni (Gattuso 46').
Bàn thắng: Aloneftis 27' - Di Natale 8', 90'+2.
Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu Bảng 1: Bồ Đào Nha, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Hungary, Albania, Malta. * Chỉ 9 đội nhất bảng vào thẳng vòng chung kết. 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ chia cặp đấu play-off, tranh 4 vé còn lại. |
Minh Kha