
Nước lũ dâng nhanh khiến hàng trăm khu dân cư bị cô lập, nhiều người dân phải trèo lên nóc nhà, cây cổ thụ kêu cứu. Chủ tịch tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc cho biết đây là trận lũ lớn nhất từ xưa đến giờ.

Nhiều vùng bị chia cắt, các tuyến đường bị rào chắn để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đến 11h ngày 16/11, thống kê của cơ quan chức năng xác định Bình Định đã có 12 người chết và mất tích do lũ cuốn.

Nước ở các sông vẫn tiếp tục dâng cao.

Nhiều người dân đợi nước rút.

Lực lượng chức năng canh giữ ở những điểm nguy hiểm để cảnh báo không cho người dân qua lại.

Lực lượng cứu hộ dùng ca nô tiếp cận những điểm ngập nặng để ứng cứu người dân.

Ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước các lực lượng cứu hộ cũng đang ra sức di chuyển, cứu hộ người dân.

Hàng trăm thùng mỳ và áo phao được chuẩn bị để chuyển đến cho người dân ở những vùng bị nước cô lập.

Cầu Liêm Trực nằm trên Quốc Lộ 1A đi qua thị xã An Nhơn bị sập khiến cho tình trạng giao thông bị cắt đứt.

Trên Quốc lộ 1A hàng trăm chiếc xe bị ùn tắc do các tuyến đường bị chia cắt.
Minh Thùy