From: VU HA
Sent: Monday, June 25, 2007 9:25 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Re:Anh ay chang man ma chuyen ay
Tôi hiểu hoàn cảnh của chị. Trong thời đại ngày nay, khi áp lực cuộc sống quá lớn, mối quan hệ xã hội rộng mở, thì nhu cầu tình dục của người ta cũng giảm đi nhiều. Công việc mệt moi, thời gian làm việc kéo dài, nhiều khi về nhà chúng ta chỉ mong có một giấc ngủ để quên đi những mệt mỏi, bức xúc của mình.
Trong trường hợp của chị, đúng là có thể nguyên nhân như chị nghĩ. Vì không có con nên người đàn ông dễ sinh ra chán chường, mất hết ham muốn. Vấn đề ở đây là chị đã làm gì khiến anh ấy tìm lại được cảm hứng. Chị là người cũng có nhu cầu tình dục cao, nhưng có lẽ chị chưa biết cách để khơi dậy nhu cầu của anh ấy.
Vì nói chung tôi nghĩ đàn ông ít người chối từ được chuyện đó lắm. Dù khi chán vợ lắm rồi thì vẫn ham muốn chuyện đó với vợ như thường, trừ khi người vợ không biết cách thôi. Rất khó để có thể nói rõ hơn với chị trên đây. Chỉ đưa ra vấn đề như vậy để chị tự tìm cách giải quyết.
Nếu chị cần lời khuyên cụ thể hơn thì email cho tôi: vqha1975@yahoo.com, rất mong chị tìm lại được hạnh phúc. Chúc chị vui vẻ mạnh khỏe.