From: Duong-HN
To: Doisong
Subject: Chia se voi anh Huy
Anh Huy thân mến!!!
Tôi hiểu sự khó chịu đôi khi của anh khi hàng ngày tiếp xúc với những người có trình độ văn hóa và cách ứng xử không tế nhị. Anh biết không, tôi cũng đã từng có cảm giác khó chịu với mẹ ruột của mình, vì bà cũng chỉ học đến lớp 7 là bỏ ngang; khi cáu giận bà cũng hay tỏ ra dỗi dằn và giận cá chém thớt cũng như nhiều hành động khó hiểu khác.
Nhưng rồi lớn lên tôi bình tĩnh hơn để nhận thấy, mặc dù chênh lệch về trình độ, bố tôi cũng không hề xem nhẹ mẹ tôi, những người trong họ hàng nội, ngoại cũng vậy, nếu không muốn nói là rất tôn trọng mẹ. Quả thực trình độ học vấn không cho mẹ tôi cách giữ kẽ và ăn nói bóng bẩy, nhưng cách sống bộc trực, mang tính thiện... lại khiến mẹ tôi dễ gần hơn, như người ta nói là "ruột để ngoài da", chả phải đề phòng gì cả. Ngược lại bố tôi, vốn rất thông minh và hiểu rộng nhưng khó tính thì lại hay khiến người khác e sợ và "bằng mặt mà không bằng lòng", thường xuyên có điều qua tiếng lại với người khác.
Bà ngoại tôi cũng không biết chữ, mà chẳng ai nói động đến một lời. Tôi thấy chuyện học hành không đến nơi không hẳn là đồng nghĩa với vô văn hóa. Anh nên phân biệt rõ chuyện đó. Việc cư xử thiếu văn hóa như anh đã mô tả về vợ anh có thể quan sát thấy ở ngay cả những người có học hành đàng hoàng. Có thể thấy anh thất vọng vì đã không tìm hiểu kỹ, cũng như không thể chấp nhận những tính xấu đó của vợ. Bên cạnh đó, anh có thấy chị nhà có ưu điểm nào bù đắp lại những tính xấu không? Nếu anh không thể tìm ra chúng, tôi nghĩ anh quá mất kiên nhẫn rồi, anh nên bình tĩnh tự hỏi mình vì sao lại cưới người phụ nữ đó, tự hỏi liệu mình có thể dần dần khuyên bảo vợ mình không? Nếu không thể, anh nên giữ cái nghĩa với vợ, cái tình với con cái, để nuôi các cháu lớn khôn. Nếu chia tay, các cháu còn nhỏ phải sống với mẹ, theo đúng quan điểm của anh, các cháu sẽ không được lớn lên trong sự bảo ban, giáo dục đầy đủ (vì vợ anh không có chúng), chúng sẽ ra sao? Nếu anh ở bên cạnh chúng, cho dù không còn tình cảm với vợ, các con anh vẫn còn cơ hội để được anh dành sự giáo dục đầy đủ, cách cư xử theo đúng khuôn phép. Chúc anh bình tĩnh lựa chọn con đường phù hợp cho mình.