Vợ tôi trước đây không thích đọc sách, chỉ thích đọc những thông tin nhảm nhí trên mạng xã hội, những việc khác cô ấy làm rất tốt. Chỉ từng đó thôi tôi cũng thấy cuộc sống tâm hồn vợ thiếu đi sự phong phú. Tôi nghĩ vợ bạn cũng thế, cuộc sống tâm hồn quá tẻ nhạt, không có sở thích gì. Có lẽ cuộc sống vợ chồng bạn khá ổn định, bạn đã làm mọi việc nên cô ấy không còn việc gì khác phải làm. Đằng sau vợ luôn có bạn, vấp ngã có bạn nâng, làm sai có bạn sửa, nói cách khác tôi thấy cô ấy được nuông chiều quá. Bạn hãy nhớ lại xem khi mới yêu cô ấy như thế nào, nhìn lại giờ xem sao, có thay đổi gì không.
Con người là những cá thể riêng biệt, ban đầu chúng ta yêu ai đó vì những cái khác biệt này. Thông thường sau khi lập gia đình, chúng ta lại muốn họ phải như này như kia và họ không còn như ban đầu nữa. Đó không phải là con người chúng ta yêu, chúng ta tự mang lên cho họ cái mặt nạ khác, bắt họ phải sống dưới mặt nạ đó. Hãy nhìn lại và bạn sẽ có cách sắp xếp đúng như vốn có. Tất nhiên bạn hãy nói chuyện nghiêm túc với vợ, đưa cô ấy tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, các chương trình thiện nguyện dù nhỏ nhưng để cô ấy thấy những mảnh đời khó hơn. Như thế vợ bạn sẽ biết yêu thương là gì, khó khăn ra sao.
Bạn hãy tìm cách cho vợ đọc sách nhiều hơn, nội dung sách phải được chọn lọc, phù hợp với khả năng hiểu của cô ấy. Tạm thời hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để đánh thức tình yêu con người trong vợ bạn, tìm lại sở thích của mình, rồi sau đó mọi việc sẽ tự nối tiếp nhau đến như một lực hút tự nhiên. Nếu như mọi chuyện tốt đẹp, bạn là người sinh ra cô ấy lần nữa. Thật tuyệt khi người đó chính là bạn đời của cô ấy.
Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc