Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat ngày 10/11 cho biết số liệu mới là "ước tính cập nhật", không phải con số cuối cùng và có thể thay đổi khi toàn bộ thi thể được nhận dạng. "Con số này bao gồm lao động và công dân nước ngoài sau vụ tấn công ngày 7/10", ông Haiat nói.
Ông Haiat từ chối giải thích lý do Israel sửa số liệu thống kê về người thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas. Truyền thông Israel đưa tin con số này giảm do nhiều thi thể của các tay súng tham gia vụ tấn công bị xác định nhầm thành dân thường Israel.
Cơ quan y tế tại Dải Gaza cùng ngày thông báo 11.078 người thiệt mạng, trong đó có 4.506 trẻ em, cùng 27.490 người bị thương sau hơn 5 tuần chiến sự Israel - Hamas.

Một con đường tại thành phố Sdeot, Israel sau vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas. Ảnh: Reuters
Cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine (UNRWA), ngày 10/11 thông báo 101 nhân viên của họ thiệt mạng trong hơn một tháng giao tranh. "Họ là giáo viên, hiệu trưởng, kỹ sư, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, nhân viên hỗ trợ, nhân viên vệ sinh và kỹ thuật viên", UNRWA cho biết.
Theo UNRWA, gần 1,6 triệu người tại Dải Gaza phải rời bỏ nhà cửa từ ngày 7/10, tương đương 2/3 dân số khu vực. LHQ ước tính hàng chục nghìn dân thường vẫn ở lại khu vực chiến sự diễn ra ác liệt nhất ở miền bắc Dải Gaza.
LHQ cũng kêu gọi chấm dứt "cuộc tàn sát" ở Gaza, cho biết "san bằng toàn bộ khu dân cư không phải câu trả lời cho những tội ác nghiêm trọng mà Hamas đã thực hiện". Philippe Lazzarini, lãnh đạo UNRWA, nhận định điều này "đang tạo ra thế hệ người Palestine đau khổ mới, những người có thể tiếp tục chu kỳ bạo lực".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/11 kêu gọi Israel ngừng oanh tạc dân thường tại Dải Gaza, cho biết "không có lời biện minh nào" cho hành động này và "những cái chết đang gây phẫn uất khắp Trung Đông".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi này của ông Macron, cho rằng chính Hamas phải chịu trách nhiệm với những dân thường thiệt mạng.
"Israel làm mọi thứ để hạn chế tổn hại đến dân thường và kêu gọi họ rời khỏi vùng giao tranh, nhưng Hamas lại ngăn họ sơ tán đến nơi an toàn, biến họ thành lá chắn sống", ông Netanyahun nói.

Thi thể các nạn nhân trong vụ tấn công bệnh viện Al-Shifa tại Gaza City, Dải Gaza ngày 10/11. Ảnh: AFP
Trong cuộc họp báo cùng ngày tại New Delhi, Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng đã "có quá nhiều người Palestine thiệt mạng".
"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đạt được một số tiến bộ", ông Blinken nói. "Nhưng tôi đã nói rất rõ ràng rằng cần phải làm nhiều điều hơn để bảo vệ dân thường và chuyển viện trợ nhân đạo cho họ".
Israel cuối tháng 10 đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Dải Gaza nhằm trả đũa Hamas sau vụ đột kích ngày 7/10 của nhóm. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bao vây Gaza City từ ngày 2/11 và điều các đơn vị tiến vào thành phố từ hai hướng.
IDF ngày 10/11 thông báo quân đội Israel tấn công và chiếm một số tiền đồn của Hamas ở Gaza City, hạ khoảng 150 thành viên của nhóm. Theo IDF, lực lượng Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu tại Dải Gaza, thu hơn 6.000 đơn vị vũ khí kể từ khi chiến sự nổ ra hồi đầu tháng 10.
Diễn biến chiến sự Israel - Hamas
Nguyễn Tiến (Theo AFP)