Hai tù nhân vượt ngục bị cảnh sát Israel bắt lại ngày 10/9 tại thị trấn Nazareth là Yaquob Qadiri và Mahmoud al-Arida, cùng thuộc nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ). Mahmoud al-Arida được cho là người cầm đầu vụ đào hầm vượt ngục. Em trai Mohammed của Mahmoud al-Arida đang lẩn trốn.
Cảnh sát cho biết hai tù nhân không chống cự khi bị bắt sau một cuộc truy đuổi sử dụng trực thăng. Video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát Israel áp giải một người đàn ông mặc quần jean và áo phông xanh lên xe. Người này bình tĩnh nhận mình là Qadiri và trả lời "có" khi được hỏi có phải là một trong các tù nhân vượt ngục hay không.
Truyền thông địa phương đưa tin dân thị trấn Nazareth, nơi có đông người Arab sinh sống, báo cảnh sát sau khi phát hiện hai người đàn ông lục lọi thùng rác, dường như đang tìm thức ăn.
Vài giờ sau, giới chức Israel thông báo bắt được thêm hai tù nhân cũng ở khu vực gần thị trấn Nazareth.
Yaquob Qadiri (trái) và Mahmoud al-Arida (phải) sau khi bị cảnh sát Israel bắt tại thị trấn Nazareth ngày 10/9. Ảnh: Cảnh sát Israel.
Al-Arida được cho là thành viên cao cấp của nhóm PIJ, lĩnh án chung thân vì hành vi bị Israel coi là khủng bố, bao gồm các cuộc tấn công khiến binh sĩ nước này thiệt mạng. Qadiri cũng lĩnh án chung thân vì hành vi khủng bố, bao gồm sát hại một người Israel năm 2004. Al-Arida và Qadiri bị nghi tham gia nỗ lực đào tẩu khác tại nhà tù Gilboa năm 2014.
6 tù nhân Palestine đào hầm trốn khỏi nhà tù Gilboa ngày 6/9, sự kiện được nhận định là một trong những vụ vượt ngục tồi tệ nhất lịch sử Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel những ngày qua bắt một số thân nhân của những tù nhân vượt ngục, bao gồm 5 người sống tại các ngôi làng gần thành phố Jenin ở khu Bờ Tây.
Lực lượng chức năng Israel cho rằng vài tù nhân vượt ngục tìm cách đi vào khu vực do Palestine kiểm soát ở khu Bờ Tây, trong khi những người còn lại vẫn ở khu vực Israel kiểm soát. 5 trong số 6 tù nhân vượt ngục là thành viên nhóm PIJ, người còn lại là Zakaria Zubeidi, một chỉ huy của Lữ đoàn Tử vì đạo Al-Aqsa, cánh vũ trang của phong trào Fatah.
Bộ trưởng An ninh Israel Omer Barlev ngày 9/9 cho biết đã thành lập một ủy ban điều tra sai phạm tại nhà tù Gilboa khiến 6 tù nhân vượt ngục, bao gồm không rút ra bài học từ vụ vượt ngục năm 2014, tháp canh bị bỏ trống và quản ngục ngủ gật.
Cơ quan Quản lý Trại giam Israel cho biết 6 tù nhân nói trên đào một đường hầm từ bồn tắm trong phòng giam, sau đó chui qua hệ thống thoát nước để trốn ra ngoài.
Sau vụ vượt ngục bằng cách đào hầm dưới nhà vệ sinh ở nhà tù Gilboa năm 2014, Cơ quan Quản lý Trại giam Israel gia cố khu vực này bằng bê tông và kim loại, đồng thời thay thế bồn cầu. Tuy nhiên, khu vực dưới vòi hoa sen không được gia cố và nhóm 6 tù nhân lợi dụng điểm yếu này để đào hầm vượt ngục.
Lối ra đường hầm cách một tháp canh vài mét, song nơi này bị bỏ trống do nhà tù thiếu nhân lực. Một camera hướng vào cửa miệng hầm song không quản ngục nào theo dõi hệ thống giám sát. Tại một tháp canh gần đó, quản ngục đứng dậy khi nghe thấy tiếng động, nhưng không thấy gì và quay lại ngủ tiếp.
Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel)