Các quy định vô lý của IS ở Raqqa, Syria khiến cuộc sống của người dân trở thành địa ngục. Ảnh minh họa: AP
"IS dùng họ như là ngân hàng máu khi cần, các bác sĩ của chúng cũng lấy nội tạng từ họ", Catholic Online hôm 30/9 dẫn lại lời Abo Rida, một tù nhân bỏ trốn khỏi nhà tù IS cho biết.
Những người này được chăm sóc đặc biệt trước các cuộc phẫu thuật nhưng sau đó phải chịu tất cả các hình thức tra tấn vì bị IS cho là "lăng mạ thánh Allah". Các tù nhân yếu, không có khả năng "hiến" nội tạng cũng bị tra tấn hàng ngày. Nhóm khủng bố cho rằng số phận của các tù nhân "chắc chắn đã được định đoạt" và các phiến quân của chúng "xứng đáng có các bộ phận cơ thể" hơn.
Rida may mắn trốn thoát khỏi hang ổ của IS sau một cuộc trấn áp khủng bố. Rida nói tình trạng của các tù nhân ở các nhà tù tạm "mỗi ngày một tồi tệ hơn".
Theo Breitbart, Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Mohamed Alhakim hồi đầu năm cho biết 12 bác sĩ ở Mosul bị IS hành hình vì từ chối tham gia phẫu thuật nội tạng của tù nhân. LHQ đã tiến hành cuộc điều tra với sự hỗ trợ của Hiệp hội y tế thế giới nhưng vẫn chưa có kết quả.
Tổ chức IS từng bị cáo buộc thu giữ nội tạng ở Syria. Những thảo luận về giá nội tạng của chúng còn bị bắt gặp trên các mạng xã hội. IS đang có xu hướng mở rộng hoạt động ra ngoài Iraq và Syria, nơi chúng đang chiếm giữ một phần lớn lãnh thổ.
Nga từ 30/9 thực hiện cuộc không kích đầu tiên tại Syria nhằm diệt trừ IS. Tuy nhiên chiến dịch này đang khiến Mỹ nghi ngờ và cho rằng có thể khiến tình hình nội chiến ở Syria bất ổn thêm.
Khánh Lynh