Thanh Huyền -
"Trong số những di sản ông để lại cho chúng ta, tôi tin rằng có những âm thanh và hình ảnh biểu tượng cho sân khấu thế kỷ 20, thậm chí là cả thế kỷ 21", John OiDonoghue - Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ireland - nhận xét.
Chính phủ Ireland đã đầu tư khoảng 800.000 euro (965.000 USD) cho những hoạt động tưởng niệm tác giả Trong khi đợi chờ Godot và những vở kịch kinh điển khác.
Hơn 60 vở kịch của nhà văn đã được lên lịch công diễn cùng với khoảng 200 chương trình phát thanh và truyền hình giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Những trích dẫn từ các tác phẩm của nhà văn cũng đã được khắc trên các toà nhà lớn tại Dublin.
"Ông là người đã đưa những vở kịch châm biếm sự lố bịch trở thành một dòng chính trên bản đồ văn học. Ông có tài năng bậc thày trong việc sử dụng lối hài hước chua cay của những anh hề nhằm đề cập đến đời sống con người với tất cả sự nhớ ngẩn, mong manh và đau đớn", O'Donoghue nói.
(Nguồn: AFP)