![]() |
Một quân nhân Iraq ở Najaf mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá. Ảnh: AP. |
Hàng chục nghìn người trên khắp đất nước, thuộc đủ mọi sắc tộc, đã cùng nhảu múa, hát, vẫy cờ và ảnh của các cầu thủ. Những bài hát như "Iraq muôn năm" hay "Baghdad chiến thắng" vang lên khắp nơi, sau khi đội tuyển bóng đá Iraq giành chiến thắng 1-0 trước Ả rập Xêút ở trận chung kết hôm qua.
Trên đường phố, nhiều người hâm mộ, chủ yếu là đàn ông, lột áo sơ mi vung lên trời, để lộ hình lá cờ ba màu đỏ, đen, trắng sơn trên ngực họ.
Phóng viên của đài truyền hình quốc gia Iraqiya quấn thân mình bằng những lá quốc kỳ khi phỏng vấn người dân đang ăn mừng trên đường phố. Vài phóng viên cùng hát luôn với đám đông.
Hàng nghìn người, kể cả quân nhân và cảnh sát, bất chấp lệnh cấm nổ súng của chính phủ, đã nã đạn lên trời và xuống dòng sông Tigris mừng chiến thắng.
![]() |
Fan bóng đá Iraq ở Sadrr City, Baghdad. Ảnh: AP. |
Chiến thắng của đội tuyển Iraq trước đội từng ba lần vô dịch Asian Cup tạo nên một khoảnh khắc quý giá, trong đó niềm tự hào dân tộc được cùng chia sẻ giữa người dân của một đất nước bị xâu xé vì xung đột phe phái.
"Giờ là lúc chúng tôi có quyền vui mừng với chiến thắng mà đội tuyển anh hùng đã mang về. Họ đã mang đến cho chúng tôi niềm vui sướng chưa từng có, bởi trong quá khứ chúng tôi đã chịu nhiều đau khổ", Haidar Mustafa, một sinh viên ở Baghdad nói.
Xung quanh anh, hàng chục fan đang nhảy lên và ca hát, sau khi chứng kiến cú đánh đầu đầy uy lực của Younis Mahmoud, ghi bàn cho đội tuyển bao gồm cả người sắc tộc Ảrập Sunni, Shiite và Kurd.
"Chúng tôi sung sướng vì đội tuyển này đại diện cho tất cả các sắc tộc Iraq", Awas Khalid, một trong hàng nghìn người Kurd đang reo mừng ở thành phố Sulaimaniyah, bắc Iraq, nơi những bất hòa về sắc tộc đang tăng cao, nói.
"Đội tuyển này là cho mọi người", Khalid nói trong khi những người xung quanh anh vẫy quốc kỳ Iraq và hát bài "Baghdad chiến thắng" bằng tiếng Ả rập, thay vì thổ ngữ Kurd.
Sự pha trộn các sắc tộc trong đội tuyển được nhiều người Iraq xem như bằng chứng cho thấy các chính trị gia Iraq quan tâm nhiều hơn đến phe phái và như vậy có thể ngăn cản tiến trình hòa giải dân tộc.
![]() |
Một fan nhí ở Tikrit với hình lá cờ trên gương mặt. Ảnh: Reuters. |
"Các chính trị gia chia rẽ chúng tôi nhưng các cầu thủ đã đoàn kết lại", một người Shiite 24 tuổi tên là Tareq Yassin, nói trong lúc tạm nghỉ ngơi giữa các điệu nhảy múa cùng hàng trăm người khác trên đường phố Baghdad. "Thường ngày tôi rất rụt rè, nhưng hôm nay tôi không thế nữa, tất cả những gì tôi nghĩ đến là đất nước Iraq".
Từ thành phố miền nam Basra có đông người Shiite tới thành phố Tikrit - quê hương của Saddam Hussein, tới tận thủ phủ Arbil của vùng tự trị người Kurd, đâu đâu cũng có những đám đông phấn khích vẫy quốc kỳ reo hò.
Trước đó, Bộ Nội vụ Iraq đã tăng cường an ninh, tuần tra đề phòng nguy cơ đánh bom xe nhằm vào các đám đông, như từng xảy ra thứ tư tuần trước khiến 50 người thiệt mạng.
Theo truyền thống, người Iraq thường mừng chiến thắng bằng cách bắn súng lên trời. Tuy nhiên những năm gần đây cách làm này gây nhiều cái chết oan, bởi hiện có quá nhiều súng đạn ở đất nước bị chiến tranh giằng xé. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng vì đạn lạc hôm qua, nhưng cho đến đêm, không có vụ đánh bom xe hơi hay tự sát nào được ghi nhận.
Trong một tuyên bố đưa ra ngay sau trận đấu, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki gọi chiến thắng này "là một bài học về cách vượt lên những điều không thể, để đi đến chiến thắng".
"Cầu chúc các bạn và đất nước Iraq được sống trong tự do và chiến thắng, không còn chốn dung thân cho những kẻ phá hoại và sát nhân. Sự vĩ đại của các bạn sẽ còn mãi trong lòng người dân Iraq, niềm vui của các bạn mạnh hơn lòng hận thù của những kẻ khủng bố", ông nói.
T. Huyền (theo AFP, AP, Reuters)