"Hành động xúc phạm và khiếm nhã của tạp chí Pháp khi đăng biếm họa nhằm vào tôn giáo và chính trị sẽ phải đối mặt phản ứng đáp trả quyết liệt", Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo trên Twitter ngày 4/1. "Chúng tôi không cho phép chính phủ Pháp vượt quá giới hạn. Họ chắc chắn đã chọn sai đường".
Ông Amir-Abdollahian bình luận sau khi tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp đăng loạt hình biếm họa về lãnh tụ tối cao của Tehran Ali Khamenei. Đây là các hình ảnh nằm trong cuộc thi do tạp chí phát động hồi tháng 12.
Bộ Ngoại giao Iran cuối ngày 4/1 thông báo đã triệu tập Đại sứ Pháp tại Tehran Nicolas Roche để phản đối.
"Pháp không có quyền xúc phạm những điều thiêng liêng của các quốc gia Hồi giáo dưới cái cớ tự do ngôn luận", theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani. "Iran đang chờ lời giải thích và hành động từ chính phủ Pháp với hành vi không thể chấp nhận được của tạp chí Pháp".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran ngày 3/10. Ảnh: AFP.
Nghị sĩ Pháp Nathalie Loiseau mô tả phản ứng của Iran là "nỗ lực can thiệp và đe dọa" Charlie Hebdo.
Khi được đề nghị bình luận về sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói Washington "đứng về phía tự do ngôn luận", bất kể "là ở Pháp, Iran hay nơi khác".
Phong cách hoạt động của tạp chí Charlie Hebdo cũng gây tranh cãi tại Pháp. Những người ủng hộ ca ngợi Charlie Hebdo đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận trong khi phe phản đối cho rằng tạp chí đang tạo ra những sự khiêu khích không cần thiết.
Tòa soạn Charlie Hebdo tại Paris từng bị nhóm các tay súng cực đoan tấn công khủng bố hồi tháng 1/2015 làm 12 người thiệt mạng, trong đó có tổng biên tập. Vụ việc xảy ra sau khi tạp chí đăng tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed, được tín đồ Hồi giáo coi là "sứ giả của Thượng đế".

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu tại thủ đô Tehran ngày 4/1. Ảnh: Reuters
Như Tâm (Theo AFP)