Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin một video được chia sẻ trên mạng xã hội tuần trước cho thấy người chồng Sajjad Heydari mỉm cười trong lúc đi dạo trên đường phố Ahvaz, thủ phủ tỉnh Khuzestan, mang theo phần đầu của vợ. Tay còn lại của y cầm một con dao.
Mẹ của Sajjad cho biết con trai từng dọa giết vợ và phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Hiện không rõ tuổi của Sajjad.
IRNA xác định nạn nhân là Mona, trong khi hãng thông tấn bán chính thức Fars cho rằng cô tên là Ghazal, đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10 năm ngoái, trước khi được cha thuyết phục trở về Iran. Khi kết hôn với Heydari, cô mới 12 tuổi.

Mona, hoặc Ghazal, cô gái bị chồng sát hại ở tỉnh Khuzestan, phía tây Iran tuần trước. Ảnh: CNN.
Cha của nạn nhân nói rằng ông được cấp giấy chứng nhận hợp pháp để con gái kết hôn. Độ tuổi kết hôn tối thiểu ở Iran là 13 đối với nữ và 15 đối với nam.
Cô từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Iran hôm 4/2 và bị giết ngay sau đó. Giới chức cho rằng đây là "vụ giết người vì danh dự". Công tố viên Abbas Hosseini Pouya cho biết Heydari và anh trai y, đồng phạm trong vụ giết người, đã bị bắt.
"Bị cáo chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc", Pouya nói với Fars, thêm rằng những người đăng và chia sẻ video cũng có thể bị bắt.
Vụ án khiến chính phủ Iran thúc đẩy xem xét dự thảo luật nhằm bảo vệ phụ nữ trước bạo lực gia đình, Ensieh Khazali, quan chức nội các phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình, đăng Twitter.
"Cơ quan tư pháp quyết tâm đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất đối với kẻ giết người và đồng phạm bị tình nghi theo quy định của pháp luật", Khazali cho hay.
Suốt nhiều năm, các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ Iran đã vận động ban hành luật như vậy để ngăn chặn "bạo lực đối với phụ nữ và truy tố những kẻ ngược đãi họ", Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết hồi năm 2020.
Dự thảo luật có "một số điều khoản tích cực", yêu cầu hòa giải tư pháp trong các tranh chấp gia đình liên quan cha hoặc chồng, nhưng vẫn "không đạt các tiêu chuẩn quốc tế", HRW cho biết, thêm rằng luật "không hình sự hóa một số hình thức bạo lực trên cơ sở giới, như cưỡng hiếp trong hôn nhân và nạn tảo hôn".
Hadi Ghaemi, giám đốc điều hành Trung tâm Nhân quyền Iran (ICHRI) có trụ sở tại New York, nói rằng "cô dâu bị chặt đầu có thể còn sống nếu chính phủ Iran ban hành luật chống nạn tảo hôn và các biện pháp chống bạo lực gia đình".
Vụ án xảy ra hai năm sau vụ "giết người vì danh dự" gây chấn động khác, khi bé gái 14 tuổi bị cha giết bằng lưỡi liềm sau khi bỏ trốn khỏi nhà ở huyện Talesh, miền bắc Iran, cùng một người đàn ông 29 tuổi.
Huyền Lê (Theo CNN)