Khó khăn đã được dự báo trước với thầy trò Stramaccioni khi họ phải làm khách trên sân Friuli, nhưng việc bị thua trắng ba bàn là điều ít người ngờ tới. Đây cũng là trận thua đầu tiên sau 13 năm Inter chưa từng nếm mùi thất bại trong trận đấu đầu tiên vào dịp năm mới.
*Xem clip trận Udinese 3-0 Inter Milan.
Chơi trên chân trong cả hiệp một và đặc biệt là những phút đầu hiệp hai, Inter đã có cơ hội rõ rệt để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên sự tỏa sáng kịp thời của lão tướng Di Natale đã dập tắt mọi cơ hội kiếm điểm của Inter trong trận này. Đội trưởng Udinese khai thông thế bế tắc ở phút 64 với pha dứt điểm chéo góc quyết đoán.
Inter sụp đổ nhanh chóng sau bàn thua đầu tiên. Trung vệ Juan Jesus có pha đá sau thô bạo khiến mình phải nhận thẻ vàng thứ hai và đẩy Inter vào tình thế chỉ còn 10 người. Cũng rất nhanh chóng, Udinese đã trừng phạt đội khách với hai bàn thắng liên tiếp của Muriel và Di Natale ở các phút 75 và 79.
Đang trong giai đoạn khó khăn về lực lượng, HLV Stramaccioni phải tung vào sân một đội hình "chắp vá" và đá với sơ đồ không phải sở trường 3-5-2. Cambiasso rời bỏ tuyến giữa để chơi như một trung vệ, trong khi đó sự thiếu vắng tiền đạo Milito được xoay sở bằng cách kết hợp Cassano và Palacio.
Những sự xáo trộn trong đội hình khiến Inter bắt nhịp chậm chạp trong hiệp một. Thậm chí họ còn suýt phải nhận bàn thua sau tình huống sút đập xà ngang từ pha đá phạt của Di Natale.
Mặc dù vậy, Inter đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ giải lao. Sự tỏa sáng của Cassano đã mang tới những cơ hội thực sự thuận lợi cho đồng đội. Đáng chú ý nhất là pha đá ra ngoài của Jonathan khi đứng trước khung thành trống trải. Ngoài ra còn có tình huống đối mặt của Palacio nhưng tiền đạo người Argentina đã không thể thắng được thủ thành Udinese.
Tấn công dồn dập nhưng không ghi được bàn thắng, Inter đã phải trả giá bởi lối chơi phản công nguy hiểm của đội chủ nhà. Udinese chơi khá đơn giản khi thường xuyên dùng các pha bóng dài cho Di Natale và họ đã thành công khi chọc thủng lưới Inter tới ba lần.
Thua trận một cách bẽ bàng, Inter có lẽ nên làm nhiều điều hơn vào thị trường chuyển nhượng mùa đông sau thương vụ giá rẻ mua lão tướng Rocchi từ Lazio.