![]() |
Adriano, nhiều tài, mà cũng lắm tật. |
Nổi lên thành một siêu tiền đạo với cú sút chân trái khủng khiếp, Adriano từng là nỗi kinh hoàng của nhiều hàng phòng ngự. Nhưng chẳng hiểu sao, càng chơi cho Inter, tiền đạo vốn được xem là đáng sợ nhất thế giới này càng trở nên "đuối". Bên cạnh vấn đề về phong độ, thói chơi bời vô kỷ luật của Adriano cũng là thứ khiến ban lãnh đạo đội bóng áo sọc xanh đen phải đau đầu.
Mới đây, tưởng chừng những tín hiệu tốt đã trở lại khi "The Emperor" ghi bàn khá thương xuyên. Nhưng đáng tiếc, khả năng kiềm chế bản thân của Adriano quá kém. Hôm sinh nhật lần thứ 25 vừa qua (17/2), tiền đạo này bị bắt quả tang đi chơi đêm trác táng, trong lúc Inter đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa bóng. Hậu quả của lần thứ hai vi phạm kỷ luật này là anh bị HLV Mancini loại khỏi danh sách thi đấu trận tiếp Valencia ở Champions League (2-2), đồng thời chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong trận đại thắng Catania 5-2 cuối tuần qua.
Theo thông tin trên tờ Gazzetta dello Sports, ban lãnh đạo Inter đã chán ngấy phải cung phụng "ông vua con" này, nhưng rõ ràng, nếu bán một tài năng lớn như Adriano chỉ để thu tiền về thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì với chủ tịch Moratti - một ông trùm dầu lửa. Giải pháp mà đội bóng áo sọc xanh đen lựa chọn, đó là gạ MU thực hiện cuộc trao đổi mà trong đó, Cristiano Ronaldo đóng vai trò trung tâm.
Dĩ nhiên, một trung phong cao to, dứt điểm tốt, vẫn là mơ ước bấy lâu của ngài Alex Ferguson. Nhưng để lấy Adriano mà chịu mất tiền vệ người Bồ Đào Nha - cầu thủ quan trọng nhất của MU trong mùa giải này - thì "máy sấy tóc" còn phải suy nghĩ thêm.
![]() |
Với việc rất hay ghi những bàn quyết định trong thời gian gần đây, còn lâu Ronaldo mới được ra đi. |
Quay trở lại phía Inter, nếu thương vụ này không được "bật đèn xanh", thì Messi của Barca sẽ trở thành mục tiêu dự phòng. Rõ ràng, cơ hội cho đội bóng áo sọc xanh đen là không nhỏ. Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha rất cần có thêm một tiền đạo đẳng cấp để đề phòng trường hợp phải bán Eto'o - cầu thủ gần đây có nhiều biểu hiện kém tập trung, trong khi thần đồng người Argentina không phải là "không thể thay thế".
Từ lâu, chủ tịch Moratti vốn mê mẩn bước chạy của Messi - người mà ông đánh giá là một "Maradona mới". Mà với nhà tỷ phú dầu lửa này, chẳng có gì là không thể một khi muốn biến Inter thành giải "thiên hà" của Serie A. Trong bối cảnh Juventus và Milan đang gấp rút chuẩn bị lực lượng cho mùa giải sau, kế hoạch trao đổi trên càng trở nên có ý nghĩa.
Minh Thành