Ngọn núi cao 3000 m nằm giữa khu vực rất đông dân cư ở Trung Java này đang trong tình trạng "có thể phun nham thạch bất cứ lúc nào". Hồi năm 1994, khi núi này hoạt động, đám mây khí do nó phát ra đã giết chết 60 người. Năm 1930, Merapi phun trào và khiến 1.300 người thiệt mạng. Mặc dù yêu cầu sơ tán đã đưa ra từ lâu, nhưng một số người ở quanh khu vực núi lửa vẫn ở lại, chủ yếu là để chăm sóc mùa màng và vật nuôi. Giới chức sở tại cho hay sáng nay họ đã ra lệnh buộc tất cả mọi người đi sơ tán. Trong khi các khách du lịch nội địa e ngại rời bỏ khu vực, thì nhiều người nước ngoài, gồm du khách và những nhà nghiên cứu, đang đổ đến Merapi. Những ngày này truyền hình địa phương liên tục đưa hình ảnh những dòng dung nham đỏ lòe sôi sục dọc sườn núi. Nhưng các nhà khoa học cảnh báo rằng mối nguy hiểm lớn nhất đến từ các đám mây khí nóng phụt ra từ miệng núi lửa khi phun trào. Indonesia nằm trong "vành đai lửa" và có tới 129 ngọn núi lửa còn hoạt động. T. Huyền (theo BBC) |