From: "Mua Sai Gon"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Sunday, August 04, 2002 10:09 PM
Subject: Tr: Bạn trai cũ cư xử bất lịch sự
Thu Hằng mến,
Im lặng không có nghĩa là sợ, là thua, là nhẫn nhục. Nếu nhìn theo khía cạnh này, thì Thu Hằng sẽ thấy sự im lặng của mình "đáng giá ngàn vàng". Khi đối mặt với anh ta, hoặc nếu ai đó nói với Hằng rằng anh ta nói chị đang cay cú, anh ta hiện có nhiều người theo thì bạn chỉ luôn luôn cười, và cười thật hiền, không chút tức giận.
Cười sẽ biểu lộ 3 yếu tố:
1. Khinh bỉ.
2. Khóa miệng những người thường kể về "anh ta" cho Hằng nghe.
3. Sẽ cho anh ta thấy mình không còn tức vì anh ta, không còn thương anh ta, chỉ coi anh ta như một người lạ, như bao người lạ khác.
Cười thản nhiên còn là một thông điệp ngầm gửi đến anh ta: "I am not hurt any more, so, don't even try!".
Còn anh ta, Hằng đừng bận tâm, những gì anh ta làm chỉ là cố ý muốn chọc tức Hằng mà thôi, hành động "cố ý" đó chứng tỏ rằng anh ta còn nhớ đến Hằng, còn cay cú vì chuyện chia tay. Hãy coi những hành động đó như lời nhớ nhung của một kẻ tâm thần! Và hãy cho những cô nàng ngồi phía sau yên ghế của anh ta thấy rằng họ đang bị anh ta dùng làm vũ khí tấn công Hằng chứ không phải vì anh ta yêu họ. Nghĩ được như thế, tâm hồn Hằng sẽ thanh thản lắm.
Good luck Hằng nhé.