Anh làm kinh doanh tự do, có chi nhánh thêm ở Đà Nẵng và Hải Phòng. Anh quê ở Hải Phòng nhưng học tập và làm việc tại đây sau khi ra trường, thỉnh thoảng anh cũng đi công tác. Chúng tôi quen nhau đến nay được tầm bốn tháng. Thực sự ban đầu tôi không ấn tượng với bức thư của anh, chỉ phản hồi lại kiểu cảm ơn xã giao. Tuy nhiên anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm nên tôi cũng ấn tượng hơn.
Chúng tôi gặp nhau trực tiếp sau ba tuần nói chuyện qua mail và tin nhắn, cũng hẹn gặp nhau nhiều lần sau đó, có lúc anh rủ, có lúc tôi rủ (nhưng anh rủ nhiều hơn tôi). Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nắm tay và ôm qua những buổi hẹn hò đi chơi, đi ăn. Bình thường chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, có rất nhiều chuyện để nói. Thời gian đầu anh chủ động bắt chuyện, nhắn tin cho tôi. Sau đó tôi cũng chủ động nhắn tin, hỏi thăm anh và công việc của anh. Tôi nhớ có một đến hai lần, anh đột nhiên im lặng. Tôi chủ động nhắn tin hỏi, lúc anh bảo bận quá, lúc lại bảo đợi tin nhắn từ tôi. Rồi sau đó chúng tôi nói chuyện như bình thường.
Tôi không phải típ người nhắn tin khủng bố anh, cũng không phải kiểu mè nheo, hờn dỗi vì hiểu anh cũng cần có thời gian cho công việc và sở thích riêng. Tôi chưa nhận lời tỏ tình chính thức từ anh nên bảo cả hai chỉ đang trong quá trình tìm hiểu. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, anh lại bảo chúng tôi đang là người yêu, hay nói tới chuyện tương lai giống như sắp về chung một nhà. Đợt này anh lại im lặng nhưng tôi không nhắn tin hỏi thăm nên anh cũng không liên lạc gì ba tuần rồi.
Thực sự trước đây tôi cũng nghiêm túc muốn dành thời gian để phát triển mối quan hệ này vì cảm nhận sự nghiêm túc từ anh (có thể do tôi cảm nhận sai). Tuy nhiên giờ tôi buông hẳn và tôi không còn trông chờ gì từ anh. Tôi có sai gì trong cách hành xử ở mối quan hệ này? Giờ tôi không còn thắc mắc tại sao anh đột nhiên im lặng vì nghĩ điều đó cũng chẳng cần thiết. Nhưng liệu tôi có nên chủ động báo anh dừng mối quan hệ này dù chúng tôi chưa chính thức gì. Có phải hành xử im lặng là thể hiện sự chia tay tinh tế của con trai như những người khác vẫn bảo?
Quỳnh Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc