![]() |
Iddi Batambuze. |
Cầu thủ người Uganda còn cho hay, anh đã không lầm khi lựa chọn SLNA. Ở đây, anh đã thi đấu như một nhạc trưởng bên cạnh những đồng đội cũng luôn chơi bóng một cách "máu lửa".
- Anh có vẻ tự tin nhỉ?
- Tất nhiên! Làm bất cứ việc gì, bạn cũng cần phải tự tin vào khả năng của mình. Huống hồ tôi đã thi đấu ở đây 2 năm qua, và càng ngày càng hiểu bóng đá Việt Nam hơn.
- Vậy anh có muốn chơi bóng ở đây lâu hơn?
- Có. Tuy nhiên, việc thi đấu thành công ở SLNA không có nghĩa là tôi phải mãi mãi chơi bóng cho SLNA. Bóng đá chuyên nghiệp là vậy. Tôi yêu Việt Nam, yêu đội bóng này, yêu những cổ động viên cuồng nhiệt ở đây, bởi họ luôn ủng hộ tôi. Nhưng anh biết không, tôi đến đây thi đấu là vì cái gì? Vì tiền đấy! Do vậy, tôi rất quý đồng tiền, thứ mà mình phải vất vả lắm mới kiếm được.
- Vào lúc này, anh có nhớ tới Enock Kyembe, người đã sát cánh với anh trong màu áo SLNA ở mùa giải trước?
- Có chứ. Chúng tôi là một "cặp" rất ăn ý. Tiếc rằng anh ấy không còn ở đây. Enock Kyembe là một tiền đạo xuất sắc, và tôi nghĩ anh ấy cũng xứng đáng với danh hiệu này.
(Theo Thể Thao TPHCM)