![]() |
Iddi Batambuze. |
Thông tin này Iddi nhắn nhủ các đồng đội giữ kín nhưng ở SLNA, anh luôn là tâm điểm của các cuộc trêu chọc nên chẳng mấy chốc, mọi người đã biết chuyện.
Thú vui tiêu khiển cuối tuần của Iddi là đi vũ trường hoặc ngồi uống cà phê, nghe nhạc quanh quẩn trong thành phố Vinh. Nghe lời rủ rê của đồng đội người Việt, Iddi hay đi cắt tóc tại các tiệm, nhưng rất kén người gội.
Đã dẻo miệng, lại chăm học tiếng Việt nên Iddi không gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ trong việc "cưa cẩm". Theo đồng đội thì anh là người tiếp thu và học tiếng Việt nhanh nhất trong số các cầu thủ nước ngoài của đội, cho dù chỉ là học lỏm anh em. Thậm chí có lần cầu thủ này còn bắt chước vài người văng tục rồi lại bịt miệng khi biết mình hớ.
Các đồng đội nói Iddi có rất nhiều bạn gái, nhưng bồ ruột thì cậu này giấu kỹ. Anh hay hỏi thăm về các lễ nghi cưới hỏi và thậm chí còn được dạy rằng khi gặp bố của người vợ tương lai thì phải khoanh tay cúi đầu nói "Con chào bố ạ". Tập câu đó thành thục rồi, Iddi phá lên cười.
Một lần trong chuyến thi đấu giao hữu tại Gia Lai, Iddi mượn một phóng viên chiếc điện thoại di động và nói tiếng Việt rất rõ: "Gọi cho người yêu". Anh bấm số và nói: "Chào em buổi tối... Em khoẻ không... Anh nhớ em nhiều lắm".
Khi được hỏi yêu con gái Việt nhưng bao giờ thì có ý định cưới, Iddi chỉ để tay lên miệng "suỵt" thật to rồi cười.
(Theo TTNN)