Hôm qua hẳn phải là một ngày đáng nhớ đối với Steven Caulker, Leon Osman, Raheem Sterling, Ryan Shawcross, Carl Jenkinson và Wilfried Zaha, khi lần đầu tiên trong đời được thi đấu cho đội tuyển Anh. Đó cũng là ngày trọng đại của Steven Gerrard, với lần thứ 100 khoác áo "Tam Sư". Còn Jack Wilshere, sau 17 tháng dưỡng thương cũng đã được trở lại đội tuyển quốc gia.
Nhưng không ai trong số đó có thể giúp tuyển Anh phá cái dớp toàn hoà hoặc thua khi làm khách của Thuỵ Điển suốt từ năm 1937 đến nay.
Đây chỉ là một trong hai thất bại hiếm hoi trong 12 trận dẫn dắt đội tuyểnAnh của HLV Roy Hodgson, người trước đây từng làm việc ở Thụy Điển nên trong lần này trở lại ông nhận được sự đón chào nồng ấm từ khoảng 50.000 khán giả trên sân Friends Arena.
Trận đấu tối qua bên cạnh việc giao hữu cọ xát còn mang mục đích khai trương sân mới, nhưng thật không may chính chất lượng mặt sân đã hạn chế mức độ chuyên môn cũng như lối chơi của hai đội. Loại cỏ được trồng ở biên giới giữa Hà Lan và Đức mới được đưa đến sân hôm thứ 5 tuần trước xem ra không phù hợp và sẽ bị dỡ bỏ ngay tuần này.
Mặt sân như vậy khiến khả năng phối bóng hạn chế, nhưng tuyển Anh lại tìm được cơ hội nhờ các tình huống bóng chết. Đầu tiên là cú sút sệt của Osman trong một tình huống lên tham gia tấn công nhưng không hạ được thủ thành Andreas Isaksson. Sau đó nếu Gary Cahill chạm được vào bóng từ quả đá phạt của Gerrard có lẽ anh cũng đã làm nên chuyện.
Không tận dụng được cơ hội, đội khách phải trả giá. Phút 20 Martin Olsson cướp bóng của Sterling rồi phối hợp với Mathias Ranegie bên cánh trái, trước khi chuyền vào trong cho Ibrahimovic dứt điểm. Cú sút đầu tiền bị Caulker chặn lại, nhưng tiền đạo đang chơi cho PSG đã nhanh chân dứt điểm bồi qua người thủ thành Joe Hart.
Cách biệt có thể đã được nhân đối nếu như Ranegie kết thúc một cách chỉn chu thay vì vọt xà, sau pha xử lý không hiểu ý nhau giữa Hart và Cahill.
Phút 35 tỷ số được cân bằng, khi Ashley Young vượt qua Sebastian Larsson rồi chuyền cho người đồng đội Welbeck ghi bàn. Đây là pha làm bàn thứ 5 sau từng đó cú sút hướng trúng khung thành đối phương trong sự nghiệp quốc tế của anh.
Bàn thắng giúp tinh thần của đội khách hưng phấn hẳn. Họ trở nên năng động và tích cực. Phút 38 Caulker bắt vô-lê chính xác sau quả đá phạt của Gerrard, đưa tuyển Anh vươn lên dẫn trước. Chính Caulker sau đó đã khiến cú dứt điểm của Ibrahimovic vọt xà, giúp lợi thế của đội khách được duy trì đến hết hiệp một.
Sau giờ nghỉ, tuyển Anh tiếp tục phát huy ưu thế người dẫn bàn bằng thế trận tấn công chủ động và thoải mái. Welbeck và Osman đã có thể gia tăng cách biệt nếu chạm được vào đường chuyền đẹp của Leighton Baines, trong khi Gerrard thiếu may mắn để có thể đánh bại được thủ thành Isaksson.
Sau những phút lép vế, Thuỵ Điển bắt đầu lấy lại được thế trận nhờ lối chơi áp sát và quyết tâm. Điều này khiến HLV Hodgson của đội khách quyết định có những điều chỉnh, bằng việc lần lượt sử dụng cả 6 sự thay đổi người, đưa Daniel Sturridge, Wilshere, Shawcross, Tom Huddlestone và Jenkinson vào sân.
Tuy nhiên, họ đã không thể ngăn được Ibrahimovic toả sáng. Phút 77 chân sút của đội chủ nhà dùng ngực khống chế rồi bắt vô-lê cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà. Chừng 7 phút sau, Ibrahimovic cho thấy khả năng ghi bàn đa dạng của anh bằng quả đá phạt sệt vào góc thấp hạ gục thủ thành Hart.
Chưa dừng ở đó, phút bù giờ đầu tiên, tiền đạo đội chủ nhà có cách khép lại trận đấu ấn tượng bằng tình huống tung người móc bóng tuyệt đẹp từ ngoài cấm địa, khi tìm bóng đến từ pha phá ra của thủ thành Hart.
Đội hình thi đấu
Thuỵ Điển: Isaksson, Lustig (Sana - 73'), Olsson, Granqvist (Antonsson - 73'), Mn Olsson (Safari - 46' ), Elm, Larsson (Jansson - 85'), Kallstrom (Svensson - 61'), Kacaniklic, Ibrahimovic, Ranegie (Wernbloom - 89').
Bàn thắng: Ibrahimovic 20’, 77’, 84’, 90′
Anh: Hart, Johnson (Jenkinson - 74'), Baines, Cahill, Caulker (Shawcross - 74'), Gerrard (Huddlestone - 74'), Sterling (Zaha - 85'), Osman, Cleverley (Wilshere - 61'), Young (Sturridge - 61'), Welbeck.
Bàn thắng: Welbeck 35’, Caulker 38’
Hà Uyên