Ngồi trên khán đài sân Emirates, chứng kiến đội bóng cũ đá trận ra quân, Wright tỏ ra rất lo ngại về cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch của Arsenal. Anh nhận xét: "Tôi không nghĩ rằng họ đủ khả năng bám đuổi MU hay Chelsea. Phải đến những phút cuối cùng, Arsenal mới ghi bàn quyết định để giành chiến thắng 2-1 trước Fulham. Đó là dấu hiệu dự báo một mùa giải khó khăn đang chờ đợi họ phía trước".
![]() |
| Chiến thắng trầy trật của Arsenal trước Fulham không khỏi khiến Wright lo ngại. Ảnh: AP. |
Chẳng phải vô cớ mà chân sút từng ghi 221 bàn trong màu áo Arsenal ở giải Ngoại hạng lại kém lạc quan đến vậy, dù con tim anh luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với CLB cũ. Ngoài khó khăn tài chính khiến HLV Wenger không có nhiều tiền để tăng cường lực lượng, Wright cho rằng sự ra đi của Henry đã làm cho "các Pháo thủ" suy yếu đáng kể so với chính họ trước đây.
Nếu xét về chuyện tiền bạc, Wright không cho rằng đó là vấn đề lớn bởi Wenger đã quá quen làm việc trong điều kiện tài chính eo hẹp và từng nhiều lần giúp Arsenal đoạt chức vô địch với ngân sách chuyển nhượng không thật sự dư dả. Nhưng riêng chuyện Henry bỏ sang Barca thì khác, nghiêm trọng hơn nhiều, theo quan điểm của Wright.
"Ngay cả khi Adebayor và Eduardo da Silva có phong độ cao nhất, Arsenal cũng rất khó khỏa lấp khoảng trống do Henry để lại. Cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn là một cánh chim đầu đàn của đội bóng. Tất nhiên Gallas, Silva hay Toure sẽ có cơ hội trở thành thủ lĩnh mới, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh, rõ ràng Arsenal hiện tại không ở cùng đẳng cấp với MU hay Chelsea", huyền thoại một thời của Arsenal lý giải.
![]() |
| Wright (phải) đề cao vai trò của Henry và cho rằng Arsenal sẽ rất khó khăn khi không còn tiền đạo này. Ảnh: BBC. |
Những phân tích nặng về lý trí đó là cơ sở để Wright dự đoán về thành tích của Arsenal trong mùa giải này: "Tôi cho rằng cùng lắm, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ tư, tương tự hai mùa trước". Về những cái tên còn lại trong top 4, Wright cho rằng Liverpool sẽ dẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ ba, còn Chelsea sẽ qua mặt MU để tái chiếm chức vô địch sau một năm xa cách.
Mai Khanh

