Năm 18 tuổi, lúc còn trẻ trung xinh đẹp, em mơ về chàng hoàng tử bạch mã, cùng em dạo chơi khắp muôn nơi, sáng ngâm thơ, tối gảy đàn, mỗi ngày trôi qua đều thi vị. Năm 28 tuổi, không còn được trẻ trung dù vẫn xinh đẹp, em đã đủ trưởng thành để quên đi hình ảnh về những chàng bạch mã hoàng tử, lại mơ về một anh chàng "nông dân tri thức", sáng cùng em gõ bàn phím, chiều cùng em trồng trọt chăn nuôi, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Đã có nhiều anh chàng ứng tuyển, bỏ cuộc từ vòng sơ tuyển cũng nhiều, vào chung kết cũng vài anh, nhưng hiện tại vẫn chưa có anh nào can đảm cùng em ký kết hợp đồng trăm năm.
Mọi người thường bảo em thân thiện, hiền lành, em cũng thấy vậy. Ngoài ra, em còn thấy mình rất dễ thương và vui tính, cái này thì phải ai có "căn" mới thấy được nè. Em thích nấu ăn, dù không giỏi; không thích làm việc nhà nhưng không lười. Em không tự tin mình sẽ là một người vợ đảm đang, như "vợ người ta", nhưng em biết bản thân sẽ luôn cố gắng để trở thành một người vợ hiền lành, một nàng dâu thảo. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, từng nhiều lần bồng bột, sai lầm phạm phải cũng không ít, em luôn cố gắng để giữ cho mình một tinh thần lạc quan, trau dồi bản thân mỗi ngày. Khi gặp anh, em hy vọng lúc ấy mình đã trở thành một phiên bản tốt nhất, hoặc ít nhất là sẵn sàng cùng anh trở thành phiên bản tốt nhất của nhau, anh nè.
Con chúng ta, chỉ cần ngoại hình giống em là đủ. Ngược lại, em mong con sẽ giống anh ở điểm thật chân thành, trách nhiệm và biết quan tâm đến những người xung quanh. Hiện tại, em không ở Việt Nam, nếu anh không ngại yêu xa thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu nhé. Anh à, em không ngại về Việt Nam, em chỉ cần có lý do thôi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hân
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ