Anh biết không, con chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng mỏi chân, em tìm anh đến giờ cũng hơi mệt rồi đó nha. Có những ngày đi bộ, có những khi đạp xe rong ruổi để tìm mà vẫn chưa tìm được đúng anh. Sài Gòn bữa nay giãn cách xã hội toàn thành phố nên em có muốn đi bộ hay đạp xe để tìm anh cũng không được nữa. Nên thôi, để mở rộng vòng tìm kiếm và để thấy anh nhanh nhất có thể, em nghĩ mình nên nhờ chuyên mục Hẹn hò của VnExpress.
Nói qua vài nét về em để anh có thấy một chút gì đó quen quen mà nhận ra nhau. Em - một cô nàng cao cao, mỏng manh nhưng chắc do chất lượng xương tốt nên cân nặng không ai nghĩ tới. Tính trung bình chiều cao và cân nặng có khi em gần đạt tiêu chuẩn người mẫu không chừng, nhưng mà là người mẫu của "Vietnam next top model" nha anh. Em mang những nét tiêu biểu của sự giản dị ở miền quê Bắc Bộ, đến nỗi mấy đứa bạn nói không thể hiểu nổi em, hơn 10 năm sống ở thành phố mà sao không thay đổi gì, nhìn đúng kiểu gái quê mới ra thành phố.
Em biết nấu ăn tương đối với bữa cơm gia đình; có khả năng lắng nghe và chia sẻ tốt. Em có một người bạn cao tuổi rất đáng ngưỡng mộ về con người và tính cách. Nếu có dịp em sẽ cho anh gặp, đảm bảo anh sẽ thích ngay. Em thích chơi với trẻ con và có sức hút tương đối tốt với mấy bé nhỏ. Nhưng em cũng có nhược điểm là hơi nóng tính. Đôi khi chạm vào cảm xúc thì cũng hơi mít ướt một xíu. Em thuộc típ người thích khám phá thiên nhiên, cây cỏ, sông nước nên hay tự trải nghiệm, đi du lịch một số nơi. Hy vọng anh cũng thích đi đâu đó để khi nào có dịp, mình có thể đi cùng nhau.
Về anh, hy vọng anh có bờ vai đủ rộng, vòng tay đủ ấm để những lúc em mệt mỏi có thể tựa vào, ôm chặt. Nếu khi anh mệt mỏi, vòng tay em cũng đủ rộng để ôm anh, để anh cảm nhận sự bình yên khi bên em. Trong cuộc sống, có khi không muốn nhưng mình vẫn phải là một diễn viên bất đắc dĩ. Hy vọng khi ở bên nhau, em và anh luôn được là chính mình. Mình sẽ cùng vì nhau mà thay đổi để cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn. Cuối cùng, em hy vọng sớm nhất có thể:
Một ngày nào đó
Mình nhận ra nhau
Hãy nắm chặt tay
Về chung một nhà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ