Anh viết những dòng tâm trạng này trong một buổi chiều cuối tuần, khi bao cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian có lẽ là đẹp nhất của tuổi trẻ. Anh từng nghĩ tuổi trẻ cứ lo học, lo làm thôi, nhưng giờ nhìn họ, anh lại thấy thật ngưỡng mộ dù cuộc sống của anh giờ đây cũng khá hạnh phúc.
Anh vốn không thích những nơi náo nhiệt, đông người, cũng không thích kết giao quá nhiều bạn bè, dù trong cuộc sống, anh được nhận xét dễ gần và khá cởi mở. Sau giờ làm việc, anh thích sự bình yên hướng về cuộc sống nội tâm nhiều hơn, vì anh tin như vậy sẽ giúp bản thân sống tốt và có ý nghĩa hơn. Nếu em cũng như anh, chí ít mình có thể bầu bạn, tâm sự với nhau.
Đôi lời về anh: anh sinh năm 1997, quê ở miền Tây sông nước hiền hòa. Anh cao 1m7, ngoại hình chắc không làm em quá thất vọng nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau. Anh đã học xong cao học và đang công tác trong lĩnh vực kỹ thuật ở TP HCM. Anh được làm công việc mơ ước của mình nên cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thời gian rảnh rỗi, anh thường học thêm ngoại ngữ hay đọc sách để có những định hướng đúng cho bản thân và duy trì lối sống lành mạnh. Anh thường đi dạo ở công viên vì cảm nhận được sự bình yên khi thả hồn với thiên nhiên, nhìn các bạn nhỏ vui chơi hay các cụ già tập dưỡng sinh cũng vui mà em nhỉ (cười). Nhưng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu được cùng người anh thương tận hưởng sự bình yên này khi giữa hai người có sự đồng điệu trong tâm hồn.
Về em, anh không có yêu cầu gì nhiều. Quan trọng là hai đứa mình có sự đồng điệu trong tâm hồn và thấu hiểu nhau là được. Anh rất vui khi em là cô gái luôn tự tin và lạc quan. Anh cũng hy vọng em sẽ tôn trọng người thân và bạn bè của anh. Về tuổi tác, em nhỏ hay lớn tuổi hơn anh đều không sao, vì bạn bè đồng nghiệp hay bảo anh nhìn chững chạc hơn so với tuổi. Anh không theo đạo nhưng hướng Phật nên nếu em cũng vậy, anh rất vui.
Cuối cùng, anh hy vọng nếu có duyên, chúng ta sẽ được gặp nhau và tiến xa hơn nữa em nhé. Mong em sẽ là tri kỷ của anh để chúng ta có thể đi với nhau đến hết đời này. Cảm ơn em đọc hết những dòng tâm sự này của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bình Yên
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam