Thời gian đúng là không biết đợi ai bao giờ, gió vẫn thổi vi vu, mặt trời cứ lên rồi lại xuống đều đặn, không thay đổi, chỉ có con người là dần cuốn theo thời gian. Với mỗi người, ai cũng muốn có một mái ấm hạnh phúc gia đình, có một nơi để về, để ta cố gắng, cho dù mệt mỏi vẫn luôn mỉm cười.
Nay anh viết những dòng tâm sự này cho em, hy vọng mình sẽ tìm được nhau, để anh trân trọng và yêu thương. Anh xin nói về bản thân chút nhé. Anh sống ở Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), tầm tuổi giữa 30 rồi. Anh làm kỹ thuật cho một công ty. Về ngoại hình, anh cao tầm 1m70, nhìn cũng đẹp trai (gặp rồi chắc cũng nghĩ vậy) nhưng chắc duyên chưa đến nên vẫn ế. Anh không hút thuốc, tính hơi hướng nội nên điềm đạm và tình cảm. Nói vậy nhưng anh không nhạt nhẽo quá đâu, anh thích cuộc sống có chút lãng mạn và màu sắc (phù hợp, không thái quá).
Anh thấy mỗi nhà đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở hai người chúng ta. Khi đã hiểu nhau, trân trọng nhau thì hoàn cảnh nào cũng không phải vấn đề nữa. Với anh, trong chuyện tình cảm, anh đề cao sự chân thành và thấu hiểu. Con người mà, ai cũng có những ưu khuyết điểm riêng nên khi đến với nhau bằng sự chân thành và thấu hiểu, anh nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, em nhỉ?
Anh thích cô gái có chút dịu dàng, ôn hòa, ngoại hình ưa nhìn và chưa từng kết hôn. Để biết được có hợp hay không, anh nghĩ tiêu chí của mỗi người không quyết định hết được. Như người ta hay nói, khi gặp đúng người, những tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa. Nếu em có chút quan tâm đến anh, hãy cho một tín hiệu liên lạc để mình được tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé.
Thân gửi em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngoisao
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Yên Thế, Bắc Giang
- Giới tính: Nam