From: Viet TruongQuang
Sent: Thursday, May 01, 2008 10:56 PM
Subject: Gui Anh
Thật là tôi không biết phải nói với chị như thế nào nữa. Hoàn cảnh của chị bây giờ là kết quả của một lối sống buông thả trước đây. Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho chồng của chị mà thôi, anh ấy thật vô phước khi gặp phải chị.
Nếu chị còn lừa dối và không thành thật với anh ấy về đứa con mà anh ấy cứ ngỡ là của mình thì tôi tự hỏi không biết chị có còn lương tâm nữa không? Những gì chị làm đã quá trễ để có thể sửa chữa. Tôi hy vọng người chồng tội nghiệp của chị sẽ được một lần nghe một câu nói thật lòng của vợ mình dù là quá trễ và vô cùng đau đớn.
Nếu anh ấy đủ nghị lực và giàu lòng vị tha thì may ra chị còn có một lối thoát, nhưng tôi nghĩ điều đó là không tưởng. Điều tốt nhất với chị lúc này là nên nói sự thật với chồng và cầu mong sự tha thứ từ anh ấy và dù thế nào đi nữa chị nên ly dị để giải thoát cho chồng mình nếu chị còn có lương tâm.