"Khi hai ta về một nhà. Khép đôi mi chung một giường. Thức giấc chung một giờ", đó cũng là những gì em muốn nhắn gửi đến anh, người em mong muốn được nắm tay trên quãng đường còn lại. Em đố anh lời bài hát nào đó?
Môi trường làm việc nước ngoài khắc nghiệt, bận rộn quá đến nỗi làm cho em cứ lao theo công việc và quên mất rằng hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu có anh chia sẻ, nỗi buồn sẽ tan biến nếu có anh bên cạnh lắng nghe, an ủi. Hôm nay trên tàu điện em bắt gặp một cặp đôi rất đẹp lão, ông chờ bà, bà nắm tay ông rất hạnh phúc. Em nghĩ tình yêu họ đã chuyển sang tình thân và em ước sau này mình cũng sẽ có anh bên cạnh như thế, có được không anh? Các bạn đồng nghiệp luôn bảo em là một người rất lạc quan, sống có nguyên tắc nhưng rất vui tính, đặc biệt ai quen em thì cũng mập lên chứ không hao đâu.
Tính em vui vẻ, luôn có năng lượng tích cực nhưng khả năng nhận ra đường đi, nhìn bản đồ rất kém. Lần đầu em lạc đường ở xứ lạ thì 3 năm sau em vẫn lạc trên một lối cũ. Em hy vọng anh sẽ giúp em và mình cùng nhau đi trên một con đường. Mình cùng nhau sống thật đơn giản, cùng trên những chuyến từ thiện, nắm tay nhau du lịch hoặc vào bếp cùng nhau chế biến những món mới, cùng nhau đặt đối phương vào bản thân mình để không lạc mất nhau trong những lần giận dỗi, những lần sai lầm của nhau hay những khó khăn trong cuộc sống.
Ba mẹ em gốc miền Trung nhưng em sinh ra và lớn lên ở Bà Rịa- Vũng Tàu cuối đời 8x, nói giọng Nam hoàn toàn. Em nghĩ vùng miền nào không quan trọng, chủ yếu ở tính cách và định hướng tương lai giữa anh và em. Nếu mang giày cao 5cm nữa là em được 1m6 chẵn, cân nặng vừa phải, đối với em phụ nữ ai cũng xinh đẹp nếu là một người tự tin và độc lập phải không anh?
Thời gian rảnh em đọc sách hoặc cùng bạn bè đi ăn uống, dã ngoại, em thích tương tác hơn thay vì ở nhà một mình. Tuy nhiên thỉnh thoảng em cũng muốn thưởng cho mình bộ phim ưa thích vào cuối tuần hoặc đi bar với đồng nghiệp để đổi gió một tý. Em hòa đồng để kết bạn mới và hòa nhập, đặc biệt thích nghi với môi trường mới rất nhanh, nên em sống ở đâu cũng được miễn là anh ở đó.
Em tin vào chữ duyên, còn đến được hay không là từ hai phía, nên nếu anh cảm nhận được mình có duyên thì hy vọng sẽ được cùng anh nói chuyện. Chị em mà có đọc qua và muốn kết bạn thì em cũng rất vui vì em tâm đắc câu này: "Cứ đi với 3 người bạn thì có ít nhất 2 người cho bạn học hỏi".
Hy vọng qua bài viết này thế giới sẽ bớt đi 2 người đang độc thân, gia đình hai bên bớt lo lắng, bạn bè khỏi phải chống cằm. Như vậy, mình đến được với nhau thì tạo biết bao nhiêu việc tốt cho xã hội anh nhỉ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Jasmine
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ