Anh thân mến, em viết bài này khi đang ngồi ở sân bay, chờ chuyến bay đưa em về Việt Nam. Vậy là em vừa kết thúc chuyến đi du lịch một mình lần thứ ba trong năm của em rồi anh ạ. Biết nói sao nhỉ, em hy vọng những chuyến đi sắp tới sẽ có thêm anh đồng hành. Thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ, thoáng đã gần hết năm rồi mà em vẫn vậy thôi, một mình với công việc giữa chốn Sài thành này. Nhiều khi em cảm thấy cô đơn, trống rỗng nhưng lại chẳng biết chia sẻ cùng ai, rồi em lại chọn vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi cô đơn ấy. Có lẽ em chưa gặp được đúng người nên lựa chọn độc thân và công việc làm bạn song hành.
Em biết nhiều người sẽ nghĩ rằng em mới 22 tuổi, còn quá trẻ để suy nghĩ về việc tìm anh, nhưng mỗi người mỗi quan điểm và cách sống mà đúng không anh? Em không đặt vấn đề kết hôn và sinh con ở tuổi bao nhiêu, 22 hay 32 tuổi, vì với em chỉ cần gặp đúng người em sẵn sàng cùng người ấy xây dựng hạnh phúc gia đình. Hy vọng anh có thể hiểu được sự chân thành, tử tế và mong đợi của em, rằng em chính là cô gái mà anh cần tìm.
Em cao 160 cm, nặng 50 kg, dáng người cân đối. Về ngoại hình, mọi người xung quanh nhận xét em là cô gái xinh xắn, dịu dàng và nữ tính. Dù là con gái đến từ vùng quê miền Trung đầy nắng biển nhưng do được di truyền từ mẹ, em có làn da khá trắng, đẹp và mịn màng. Về tính cách, em hướng nội, thích im lặng quan sát xung quanh, nền nã và nhẹ nhàng, sống tình cảm. Từ nhỏ đã được ba mẹ giáo dục khá nghiêm khắc về đức hạnh của một người con gái nên em vẫn luôn giữ cho mình những nét truyền thống của một người con gái Việt từ ngoại hình, tính cách đến lối sống.
Hiện tại, em làm việc cho một công ty nước ngoài, công việc khá bận và cần làm việc OT nếu có dự án mới cần triển khai nhưng bù lại thu nhập khá tốt anh ạ. Công việc chính của em là phát triển kinh doanh ở thị trường Việt Nam và phân tích thị trường, phân tích các deal đầu tư gọi vốn của các doanh nghiệp SME Việt. Em học kinh tế nhưng cũng có một chút kiến thức về tài chính để phân tích M&A, một ít kiến thức về chứng khoán. Về học vấn em tốt nghiệp đại học top đầu về Ngoại thương ở TP HCM cùng với hai bằng ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung. Ngoài ra, em biết ít tiếng Pháp cơ bản và vẫn đang cố gắng trau dồi thêm mỗi ngày. Nếu anh có niềm đam mê học ngoại ngữ giống em thì mình có thể bổ trợ cho nhau anh ạ.
Thời gian rảnh, em học ngoại ngữ, nấu ăn, đọc sách, hay thỉnh thoảng lại ngồi chơi cờ vây một mình. Em thích đọc sách về tâm lý học, xây dựng tình cảm, hôn nhân hay các tác phẩm văn học nổi tiếng. Cuối tuần ngoài tự học ngoại ngữ, đi chùa, em sẽ dành cho bản thân mình một buổi tối để đi gặp bàn bè trò chuyện hay chỉ đơn giản là đến quán cà phê mình thích, ngồi tại góc mình thích và đọc sách một mình.
Em rất quan tâm đến sức khỏe bản thân nên thường tự nấu ăn, vừa đảm bảo vệ sinh vừa phù hợp chế độ eat clean của bản thân. Một ngày của em dù là thứ hai hay chủ nhật đều bắt đầu lúc 5h sáng, sau đó em sẽ đến trung tâm tập gym và tham gia lớp yoga lúc 6h15 sáng. Nếu chạy bộ giúp em duy trì sức bền thì yoga là bộ môn giúp em duy trì độ dẻo dai của cơ thể và giúp tinh thần thoải mái hơn.
Chắc anh thắc mắc rằng sao em lại xuất hiện ở đây đúng không? Em từng có một mối tình ngắn tầm ba tháng thời sinh viên và chọn dừng lại vì cảm thấy không phù hợp về định hướng cuộc sống, nên dành thời gian để trải nghiệm và phát triển bản thân nhiều hơn. Cũng có nhiều bạn theo đuổi em nhưng phần vì em ngại đồng nghiệp cùng công ty hay đối tác của công ty, phần vì khác tôn giáo (em theo đạo Phật) nên luôn từ chối để tránh mất thời gian của đôi bên.
Em rất thích cuộc sống gia đình, cũng rất trân trọng hạnh phúc gia đình. Em may mắn sinh ra trong gia đình hạnh phúc nên dù sống xa nhà nhưng em vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình mình. Vì vậy em mong anh là người đàn ông hướng về gia đình, em tin một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn chỉ khi có sự vun đắp và cố gắng của cả hai. Hy vọng anh là người biết cách đối nhân xử thế cùng lối sống lành mạnh, có công việc và sự nghiệp ổn định, tư duy cầu tiến.
Anh có thể còn độc thân hoặc từng có gia đình và đã ly hôn nhưng phải hoàn toàn tự do, em không muốn vô tình trở thành người thứ ba xen vào chuyện gia đình của người khác. Em không hoàn hảo nên cũng không có yêu cầu về ngoại hình, chiều cao của anh. Về tuổi tác, anh lớn tuổi hơn em nhé, nhưng đừng hơn em quá 20 tuổi. Em cũng hy vọng anh là người từng trải, dẫn dắt em qua các cung bậc của cuộc sống.
Hy vọng sự chân thành của em gửi gắm vào bài này sẽ chạm được tới anh phần nào đó và anh sẽ gửi thư cho em. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Marry
- Tuổi: 21 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ