Thay vì đợi chờ chữ duyên đến, hôm nay em thử chủ động tìm kiếm tình yêu, cũng xem như cho cả hai cơ hội, biết đâu có thể bén duyên.
Trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, nhiều bạn nữ viết bài giới thiệu hay quá, lại còn trẻ, xinh. Em cũng khá xinh nhưng không còn trẻ nên chưa nghĩ ra giới thiệu bản thân thế nào để có thể thu hút và tạo được ấn tượng đối với anh. Nếu tuổi thọ trung bình đời người là 70, vậy em đã sống qua hơn nửa đời người rồi. Không phải là người Sài Gòn gốc nhưng em sống và làm việc ở đây hơn 20 năm, tính cách cũng dễ thương như người Sài Gòn. Tự nhận thấy mình là người đa nhân cách nên biết cách hòa hợp và thích nghi theo tính cách.
Mong muốn về người thương: công việc tốt, sống ổn. Nếu tìm được người sống chung tinh tế, tử tế, thấu cảm thì chắc cuộc sống sẽ vui và nhiều sắc màu hơn. Em hơi đam mỹ một chút nên hy vọng anh có thể "tốt cả gỗ và nước sơn" nhé. Vì em nghĩ mình xứng đáng có được người như vậy. Em sẽ không làm anh thất vọng (điều này cũng chỉ có thể xác nhận khi anh chọn bước thử một bước cùng em).
Viết đến đây lại mong vào một chữ duyên. Có lẽ hơi khó nhưng ai biết được nhỉ?
Cảm ơn nhiều vì đã đọc bài. Chúc mọi người vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ