Đây cũng là nơi em mong ước sẽ là quê hương thứ hai của mình. Vì vào Nam đã lâu và có sở thích nghe radio tần số 99,9 Mhz nên giọng nói của em dễ nghe hơn nhiều. Bên cạnh đó, em có chiều cao 1,6 m và duy trì cân nặng 54 kg.
Hiện tại em chưa có gì ngoài gia đình có ba mẹ, anh chị em và mấy cháu nhỏ đáng yêu. Em cũng mơ mộng và tưởng tượng về gia đình nhỏ của riêng mình. Mỗi sáng sớm em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, anh thì tưới cây hoặc vườn rau nhỏ xinh và cùng nghe tin tức đầu ngày; cùng nhau đến cơ quan và trở về sau ngày dài vật lộn với công việc; cùng nhau san sẻ việc nhà và trò chuyện nhiều hơn. Hy vọng anh thích trò chuyện và biết lắng nghe vì đây cũng chính là điều giúp duy trì hạnh phúc gia đình và rất quan trọng khi về già.
Những lúc rảnh rỗi, em thích gặp gỡ bạn bè, nấu ăn và đọc sách, nghe radio. Thời gian độc thân cũng giúp em có cơ hội để tự nâng cao kiến thức của mình, em chuẩn bị vào kỳ cuối của văn bằng hai. Với em, học hành không bao giờ là trễ và không giới hạn tuổi tác. Mong những sở thích của em được anh yêu thích và em được duy trì đến sau này.
Trong mọi mối quan hệ, niềm tin là điều rất quan trọng. Em không thuộc típ người thích kiểm soát, chỉ cần tôn trọng nhau và bao dung cho nhau. Có vẻ ba mẹ cho em gương mặt và ánh mắt thân thiện nên em làm quen rất nhanh. Thậm chí đeo khẩu trang kín mít nhưng người khác vẫn trò chuyện vui vẻ với em. Vì vậy em có nhiều bạn bè nhưng bạn để chơi lâu dài thì không nhiều.
Sống độc thân và xa gia đình nên em phải tự sắp xếp mọi thứ cho mình, không có gì to tát, chỉ là những việc lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, những việc như ngồi sau lưng ai đó vào cuối tuần, cùng đến quán chay quen thuộc ngày rằm hoặc đầu tháng, đến quán cà phê yêu thích để cùng nghe những bản nhạc êm dịu, ngắm cảnh thưởng trà và chia sẻ chuyện vui buồn... thì em chưa làm được. Mong rằng anh sẽ cảm nhận được những gì em nói ở trên và chờ tin anh hồi đáp.
Bình Dương và một số tỉnh thành miền Nam đang không khoẻ. Em tin anh ở đâu đó vẫn đang khỏe mạnh và đã được tiêm vaccine an toàn. Mọi nơi sẽ sớm khỏe lại và bình thường thôi. Hẹn gặp anh khi hết dịch.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khánh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ