Một buổi tối thong thả đọc sách, nghe nhạc, vẽ vời và suy nghĩ vẩn vơ về tình cảm, em mạo muội viết vài dòng cho anh - bạn trai tương lai của em. Khi anh đọc những dòng này, em vẫn là cô nhóc 28 tuổi ngày ngày đi làm, nấu ăn, đánh cầu lông, thỉnh thoảng ăn nhậu cùng đồng nghiệp và cuối tuần về nhà cùng ba mẹ. Em làm văn phòng trong công ty Nhật ở Đà Nẵng. Có những ngày sấp mặt vì làm báo cáo, số liệu nhưng cũng có ngày thảnh thơi ngồi ngắm mây bay, nghĩ ngợi vẩn vơ.
Em không có nhiều trải nghiệm trong tình yêu. Mối tình đầu từ năm thứ nhất đại học, nhưng vì nhiều lý do nên tụi em quyết định làm bạn được 4 năm rồi. Hy vọng anh đủ kiên nhẫn để dạy em cách yêu và được yêu. Em cảm ơn anh trước.
Em không nấu ăn giỏi nhưng đủ để nấu cho anh một bữa buffet các món luộc như gạo luộc, trứng luộc, rau luộc. Anh không chê chứ? Em sống tình cảm và biết cách quan tâm người khác nhưng ngại chủ động với người lạ. Mong anh đủ bao dung, chủ động trong mối quan hệ của tụi mình. Tất nhiên, em sẽ dần trưởng thành hơn.
Vì chiều cao 1,5 m, gương mặt khá trẻ con so với tuổi nên em hay được nhận nhầm là còn nho nhỏ tuổi. Anh có thích một cô nhóc tóc ngăn ngắn, chân mang giày thể thao, vai mang balô, loắt choắt đu bám anh không ạ? Em hứa trừ những lúc trẻ con, em cũng biết suy nghĩ, trưởng thành, có thể chia sẻ và gách vác trách nhiệm cùng anh như một cô gái 28 tuổi. Em nghiêm túc trong tình cảm nên mong anh cũng vậy, để hai đứa đi cùng nhau lâu nhất có thể.
Khi viết những dòng này, em tưởng tượng sẽ may mắn tìm được anh, cuối tuần cùng uống cà phê sáng sớm ở chân đèo Hải Vân; hoặc lai rai cuối tuần, anh uống vài chai bia, em ở bên phá mồi. Cũng thú vị, anh nhỉ?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cẩm
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ