Sài Gòn lác đác mưa, chùm dây leo ngoài khung cửa đôi lúc đung đưa theo gió. Chợt em thấy quyết định quay về Việt Nam của mình thật đúng. Là đứa trẻ của Sài Gòn, em yêu miền đất này đến lạ. Em yêu từng vệt nắng, màn mưa của Sài Gòn. Nếu có thêm anh, chắc chúng ta cũng nắm tay nhau để yêu thêm những khoảnh khắc này, anh nhỉ? Hôm qua, trong cuốn sách em đọc có một câu: "Bạn còn cả một cuộc đời để hiểu bản thân mình", em thấy đúng.
Chúng ta chưa ai đủ lớn để ngừng phấn đấu, sai thì cùng nhau học lại và làm lại. Đủ quan tâm, đủ kiên nhẫn, đạo đức, đủ đứng đắn và hiếu thuận mẹ cha, chúng ta sẽ làm được. Hy vọng anh cũng có thu nhập ổn định, sẵn lòng với những điều nêu trên và có chí cầu tiến, em nghĩ con mình cần những bài học từ anh. Dẫu có gặp nhau được hay không, chúc anh luôn chân cứng đá mềm, một đường nở hoa. Một ngày Sài Gòn lác đác mưa.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ