Chỉ mới là độc giả gần đây của chuyên mục Hẹn hò, em cảm thấy vui lây khi có nhiều bài đăng của các anh chị nên duyên ở đây. Em mạo muội thử vận may dù năm nay ai cũng bảo em năm tuổi xui.
Em thích du lịch, đi được kha khá nước và tỉnh thành ở Việt Nam, thích thiên nhiên, thích nuôi một chú cún, ít tập thể thao nhưng thích đi bộ. Em còn mê đọc sách, đặc biệt là văn học nước ngoài. Bên cạnh đó, em thích và học nhiều hơn một ngoại ngữ, đặc biệt thích nấu ăn. Sở trường của em là các món thuần Việt có nước như phở, bún bò, bún riêu. Tuy nhiên em khá vụng về tay chân, nhiều lúc đánh rơi nồi niêu, hoặc có lần rơi cả chảo đồ ăn luôn.
Mọi người nhận xét em thuộc típ người hướng ngoại, nói hơi nhiều và hài hước. Tuy nhiên đó chỉ là mặt đối ngoại. Em từng điều trị tâm lý và mất thời gian tính bằng năm để vực dậy bản thân sau một số biến cố trong cuộc sống. Hiện tại em không còn nghĩ mình sôi nổi và năng động nhiều như trước, chỉ muốn bình yên qua ngày. Có lúc em nghĩ một mình vẫn sống ổn nhưng đâu đó có niềm tin rằng thêm một người ở bên để nâng đỡ và chia sẻ sẽ ổn hơn nhiều.
Tiêu chuẩn về anh, em chỉ hy vọng anh biết chăm sóc tốt cho bản thân và cao trên 1,74 m. Các anh đọc câu này đừng chán nha, vì có nhiều bài các anh chia sẻ bản thân không vui khi các bạn nữ giờ toàn đòi hỏi bạn trai cao ráo. Em không nghĩ con trai cao là đẹp, chỉ muốn vậy vì em hay mang cao gót nên muốn anh có cảm giác tự tin và che chở hơn. Em không còn tiêu chuẩn nào nữa. Em kể nhiều về bản thân để mong anh dễ dàng nhận ra liệu chúng ta có thể hiểu và chia sẻ với nhau khi nên duyên không.
Mến chào mọi người và chúc các anh chị tìm được nửa còn lại của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ